(VnMedia) - Chỉ còn 8 tháng nữa, AFF Suzuki Cup 2012 sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, kế hoạch chinh phục ngôi vương của đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn khi các tiền đạo nội thi đấu phập phù, chưa thể hiện đúng phong độ của mình sau 7 vòng đấu đầu tiên Super League.
1. Lê Công Vinh (CLB HN): 2 bàn
Một điều đáng lo ngại là các chân sút ngoại vẫn tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trong danh sách Vua phá lưới sau 7 lượt đấu. Khá đáng ngạc nhiên, Văn Quyết (HN.T&T), Tăng Tuấn (B.BD) lại là các chân sút nội tốt nhất, với 3 bàn thắng, nhưng lại chơi vai trò tiền vệ tấn công. Nỗi lo lớn ở hàng công ĐTVN ở AFF Cup 2012 ngay cả khi tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh đã trở lại ở hai vòng gần đây. Sau 7 vòng đấu, Công Vinh mới có được 2 bàn và chưa đáp ứng được kỳ vọng từ bản đầu tư 12 tỷ của bầu Kiên.
Chân sút số 1 đội tuyển, Công Vinh (phải) mới chỉ có 2 bàn thắng
May mắn trong 2 vòng gần đây, Công Vinh nổ súng liên tiếp và giúp CLB Hà Nội có được 4/6 điểm tuyệt đối. Nhưng với vai trò dẫn dắt hàng công, phong độ của Vinh "còi" bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chấn thương liên tiếp.
2. Nguyễn Ngọc Thanh( SHB.ĐN): 1 bàn
Mùa này, tiền đạo Ngọc Thanh có năm thứ hai thi đấu tại SHB.ĐN. Chân sút này có mùa giải khá ấn tượng, khi cùng SHB.ĐN đứng thứ 3 tại V-League 2011. Đáng nói hơn sau gần 3 năm vắng mặt, Ngọc Thanh trở lại đội tuyển, Thanh "khùng" trở lại và ghi bàn trong trận tuyển VN gặp Macao ở vòng sơ loại World Cup 2014.
Ngọc Thanh (áo cam) cần thể hiện hiệu suất ghi bàn cao hơn trong các vòng tới
Dù được đá ở vị trí cao nhất ở hàng công, cựu trung phong V.HP lại có xu hướng lùi về phối hợp rồi mới di chuyển vào trong vòng cấm để dứt điểm. Lối chơi nhiệt tình, có phần nhường sân hơn cho Merlo, khiến Ngọc Thanh ít cơ hội ghi bàn. Mùa này, Ngọc Thanh có một bàn thắng đẹp mắt vào lưới HAGL, nhưng có cảm tưởng Ngọc Thanh chưa may mắn lắm trong khi dứt điểm. Hiện nay, SHB.ĐN trở lại vai trò 2 tiền đạo ngoại: Merlo - Nicolche, nhưng Ngọc Thanh vẫn ra sân thường xuyên và giữ được phong độ. Tuy nhiên, Ngọc Thanh cần dứt điểm và ghi bàn nhiều hơn nếu muốn có một vị trí ở tuyển VN tại AFF Cup 2012.
3. Nguyễn Quang Hải (N.SG): 2 bàn
Về khoác áo N.SG, trị giá của Quang Hải cũng ngang Việt Thắng, khoảng 9 tỷ đồng, nhưng mùa giải thứ 2 trôi qua với Hải "gà" có phần kém vui. Đã qua 7 vòng đấu, Quang Hải vẫn chưa lấy lại phong độ xuất sắc như ở K.KH thưở nào. Dù đã ghi được 2 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất, Quang Hải vẫn khó khăn trong việc chọn vị trí, ghi bàn. Điểm mạnh nhất của Quang Hải là tinh thần thi đấu đầy máu lửa, giúp Quang Hải luôn được đánh giá cao nhất so với các đồng đội.
4. Hoàng Đình Tùng (V.HP): 1 bàn
Đình Tùng (áo trắng) vẫn chơi thiếu thuyết phục khi về đá tại Hải Phòng
Với 7 tỷ đồng lót tay, vua phá lưới nội mùa trước Hoàng Đình Tùng nhận được sự kỳ vọng khi về V.HP. Nhưng những vòng đấu đầu tiên, Tùng "con" bị chấn thương và chưa bắt nhịp được về lối chơi, độ ăn ý với các đồng đội mới. Ở nhiều tình huống rất ngon ăn, tiền đạo Thanh Hóa lại mắm môi, mắm lợi dứt điểm ra ngoài. Trận gặp SLNA, Đình Tùng chấm dứt cơn khát với pha đánh đầu đẳng cấp gỡ hòa 2-2. Nhưng với trị giá 7 tỷ đồng, lẫn phong độ ghi bàn ấn tượng những mùa trước, có cảm tưởng lúc này Đình Tùng chưa thể hiện được giá trị của mình.
5. Nguyễn Việt Thắng (B.BD): 0 bàn
Trong vài năm trở lại đây, Việt Thắng là người đá cặp thường xuyên với Công Vinh ở hàng công ĐTVN. Ngoài thể hình lý tưởng, Việt Thắng khá xuất sắc trong các pha không chiến. Tuy nhiên, "gu" đá bóng của Thắng "bế" khá giống với Ngọc Thanh, khi nặng lối chơi đồng đội, hơn là các pha tạt bóng đánh đầu.
Việt Thắng (đỏ) mất hút hoàn toàn khi về đầu quân cho B.BD
Sau một mùa giải ấn tượng ở V.NB, Việt Thắng bất ngờ xin ra đi và về đầu quân cho B.BD. Cùng với việc bị chấn thương đeo đuổi, cựu tiền đạo ĐTLA cũng không nhận được sự tin tưởng từ HLV Lê Thụy Hải rồi sau đó là Đặng Trần Chỉnh. Kết quả chân sút hàng đầu này bị mất vị trí và thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng Thủ Dầu Một. Trận đấu ở Cao Lãnh vừa qua, Việt Thắng được ra sân thay cho Fortune, nhưng Thắng "bế" chơi vật vờ trong suốt hiệp 2. Đã 7 trận không có bàn thắng, cửa lên tuyển của chân sút này gần như không còn, nếu vẫn tiếp tục đóng vai trò dự bị hạng sang ở Gò Đậu.
Ý kiến bạn đọc