(VnMedia) - Cầu thủ người Uruguay khẳng định, anh đã sẵn sàng để đối đầu với sự thù hận của các CĐV Man Utd dành cho mình, sau khi gây ra hành động phi thể thao nhắm vào hậu vệ Evra của “quỷ đỏ”.
Cuối tuần này, Liverpool sẽ rời sân Anfield để tới làm khách của Man Utd ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Đó chắc chắn sẽ là trận cầu tâm điểm và được dự báo sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Trận cầu này còn được hâm nóng bởi chuyện lình xình của Suarez đối với Evra.
Ở trận lượt đi tại Anfield, Suarez đã có những lời nói mang tính phân biệt chủng tộc với hậu vệ trái Evra của Man Utd. Kết quả là FA đã treo giò Suarez tới 8 trận. Tới thời điểm hiện tại, Suarez vẫn nhất quyết từ chối xin lỗi Evra vì cho rằng anh chẳng làm gì nên tội.
Vòng 24 vừa qua, Suarez mới trở lại thi đấu nhưng đã gây rối bằng hành động đá vào bụng và chọc mắt Scott Parker bên phía Tottenham.
Gặp lại Man Utd, Suarez khẳng định, anh đã bỏ qua chuyện cũ với Evra và chỉ muốn tập trung vào chuyện chuyên môn. Tuy nhiên, Suarez cũng lường trước được sự thù địch mà các CĐV Man Utd sẽ dành cho mình vào cuối tuần này.
“Những chuyện xảy ra trên sân cỏ hãy để nó kết thúc trên sân cỏ. Tôi cho rằng mình chẳng làm gì sai nên tôi không phải ăn năn gì trong suốt thời gian bị treo giò. Chắc chắn trận gặp Man Utd sẽ rất căng thẳng. Nếu bị la ó thì tôi sẽ sẵn sàng biến đó thành động lực để thi đấu tốt hơn”, Suarez nói.
Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), ông Gordon Taylor thì quả quyết, chắc chắn Evra và Suarez sẽ bắt tay giảng hòa trước trận đấu.
“Quỷ đỏ” sẽ gặp thử thách khó khăn thứ hai liên tiếp vào cuối tuần này. Sau trận hòa 3-3 trước Chelsea, Man Utd hiện đã kém Man City 2 điểm. Liverpool cũng chẳng khá khẩm hơn khi vừa trải qua trận hòa không bàn thắng với Tottenham.
Minh Quang -
(Soccer)
Ý kiến bạn đọc