(VnMedia) - Chelsea và Man Utd đã chia điểm trong trận đấu đầy cảm xúc với những vui buồn đan xen và đặc biệt có tới 6 bàn thắng. Chelsea đã vươn lên dẫn trước 3 bàn thắng nhưng họ chỉ còn biết tự trách mình khi để Man Utd lật ngược tình thế và “ngược dòng” thành công.
Tiên trách kỷ, hậu trách… trọng tài
Cho đến giờ, các cầu thủ Chelsea vẫn chưa thể quên trận đấu vừa qua trên sân Stamford Bridge khi đón tiếp “đại kình địch’” Man Utd. Trong trận cầu đỉnh cao như đêm qua, một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến đội bóng phải trả giá và nếu sai lầm đó là của trọng tài thì sẽ hỏng cả trận đấu.
Hãy khoan bàn về vấn đề trọng tài mà trước hết nói về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea và Man Utd. Sau trận thua muối mặt lượt đi với tỷ số 1-3 trên sân Old Trafford hồi năm ngoái, Chelsea trở về sân nhà Stamford Bridge với quyết tâm “đòi nợ” sòng phẳng với Man Utd.
Phải công nhận rằng tinh thần thi đấu của Theu Blues trong hiệp 1 là rất đáng khen ngợi. Chelsea liên tiếp tấn công, chơi áp đảo và gia tăng sức ép lên phần sân “Quỷ đỏ” Man Utd. Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột như: A.Cole, J.Terry, F.Lampard, Drogba… những “bộ xương sống” trong đội hình nhưng HLV Boas cũng đã khéo léo sắp xếp những cầu thủ dự bị ra sân thi đấu.
Đội hình có phần “chắp vá” của Chelsea đã làm tất cả những gì có thể để khiến Man Utd phải lui về phòng ngự bên phần sân nhà mà không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Những cầu thủ như: Mata, Sturridge, Bosingwa, David Luiz… đã thi đấu đầy nhiệt huyết và lấn lướt Man Utd.
Tinh thần thi đấu với quyết tâm cùng nỗ lực không mệt mỏi của Chelsea đã được đền đáp và dù bàn thắng mở tỷ số không phải của họ nhưng dẫu sao những đợt lên bóng nhanh, biến hóa của Chelsea đã khiến Man Utd mắc sai lầm. Thời gian qua, người hâm mộ Man Utd đã đặt biệt hiệu mới cho cầu thủ trẻ J,Evan là “ác mộng của trận đấu lớn”. Những trận đấu đỉnh cao mà “Quỷ đỏ” thua trận đều có dấu ấn của J.Evan và đêm qua cũng chính cầu thủ này biếu không bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea ngay khi hiệp 1 chỉ còn vài phút.
Và rồi nhờ “quà tặng” của J.Evan mà Chelsea chơi như “lên đồng” ngay trong thời điểm đầu tiên của hiệp 2. Chỉ trong vòng 10 phút mà Chelsea đã 2 lần khiến thủ thành De Gea phải vào lưới nhặt bóng khi David Luiz và Mota liên tiếp lập công.
Thế nhưng vào đúng lúc CĐV Chelsea nghĩ rằng đội bóng con cưng của họ sẽ giành trọn vẹn 3 điểm và trả nợ song phẳng thì các học trò HLV Boas lại chủ quan thi đấu khi dẫn trước 3 bàn thắng và cuối cùng là buông thả ở những thời điểm cần thiết nhất.
Chelsea trách trọng tài đã “tặng” Man Utd tới 2 quả penalty trong hiệp 2. Nếu xem xét kỹ các tình huống này thì đúng là trọng tài H.Webb đã mắc sai lầm ở tình huống thổi phạt đền lần thứ 2. Dẫu sao, H.Webb cũng chỉ là con người và bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm ở trận cầu đỉnh cao dù trọng tài đó có giỏi cỡ nào. Chelsea nên tự trách mình vì nếu ngay cả khi Man Utd có 2 bàn thắng nhờ Wayne Rooney lập công trên chấm 11m thì họ vẫn có thể bảo toàn tỷ số 2-3.
Đáng tiếc và đáng chê trách khi ở thời điểm quan trọng nhất của trận đấu, thời điểm chỉ còn vài phút là kết thúc thì Chelsea đã mắc sai lầm trong khâu phòng ngự để Javier Hernandez mang về 1 điểm cho Man Utd và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3 với những diễn biến kịch tích và gay cấn.
Man Utd vẫn “đỏ” và thổi bùng tinh thần võ sỹ đạo
Nhìn lại trận đấu giữa Chelsea và Man Utd vừa qua có thể nhận thấy vai trò rất quan trọng của “thuyền trưởng” Ferguson khi ông có những quyết định vào những thời điểm nhạy cảm nhất. Man Utd bị dẫn 3 bàn và chẳng còn gì để mất khiến chiến lược gia người Scotland chơi trò mạo hiểm khi tung thêm tiền đạo Javier Hernandez vào sân và sử dụng cả những tiền vệ dày dạn kinh nghiệm như: Paul Scholes, Park Ji-Sung nhằn hạn chế sức mạnh tấn công từ phía Chelsea.
Quyết định mang tính bước ngoặc của HLV Ferguson đã mang về 1 điểm và đó có thể coi là chiến thắng bởi dẫu sao Man Utd đã bị dẫn tới 3 bàn cách biệt. Javier Hernanez – cầu thủ của những trận đấu lớn, mẫu tiền đạo chớp thời cơ rất tốt đã khiến Chelsea ôm hận và “Quỷ đỏ” Man Utd giống như “người chết sống lại”. Nếu như Chelsea chỉ trích trọng tài H.Webb khi cho Man Utd hưởng tới 2 quả penalty thì “Quỷ đỏ” cũng có quyền giãi bày rằng H.Webb cũng “cứu” Chelsea ở hiệp 1 khi Cahill phạm lỗi với Wellbeck trong khu vực 16m50.
Đồng thời, tinh thần thi đấu của Man Utd trong trận đấu đêm qua trên sân Stamford Bridge đã được đánh giá là tinh thần võ sỹ đạo. Hai đội bóng có sức lực tương đồng và việc “ngược dòng” khi cách biệt 3 bàn thắng là điều rất hiếm xảy ra. Man Utd đã không buông xuôi dù biết họ sẽ phải… bắc thang lên trời. Các học trò HLV Ferguson đã làm nên điều kỳ diệu vào đúng thời điểm khán giả trên sân Stamford nghĩ rằng Man Utd giỏi lắm cũng chỉ có thể tìm kiếm bàn thắng danh dự.
Chia điểm với Chelsea trong thế thắng là điều thành công ngoài mong đợi của người hâm mộ Man Utd. Đây sẽ là liều thuốc tinh thần rất tốt bởi trong tháng 2 này, Man Utd sẽ liên tiếp gặp những đối thủ lớn như: Tottenham, Liverpool… Trận cầu đỉnh cao giữa Chelsea và Man Utd đã khép lại trong niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Đêm chủ nhật trên sân Stamford Bridge trở thành nơi thăng hoa đầy cảm xúc của bóng đá giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2011 – 2012.
Anh Tú
Ý kiến bạn đọc