(VnMedia) - Thị trường chuyển nhượng mùa đông 2012 đã chính thức khép lại. Tâm điểm của sự chú ý vẫn dồn vào Chelsea, Man City, Arsenal và Man Utd, thế nhưng đáng tiếc không có “hành khách” nào thực sự đem lại ấn tượng mạnh mẽ ở “chuyến tàu cuối”.
Cả 5 đại gia của Ngoại hạng Anh là Chelsea, Arsenal, Man Utd, Liverpool và Man City đều đang gặp phải những vấn đề về lực lượng hoặc phong độ ở nửa đầu mùa giải. Do đó, thị trường chuyển nhượng mùa đông được coi là phiên chợ cứu cánh giúp các đội bóng ổn định lực lượng để tiến tới những mục tiêu được đặt ra hồi đầu mùa.
![]() |
Tài năng trẻ của Dortmund - Thomas Eisfeld |
Sau ngày 31/1, Arsenal hồ hởi thông báo, họ đã sở hữu tiền vệ tài năng Thomas Eisfeld của CLB Borussia Dortmund. Cầu thủ mới 19 tuổi này cùng với người đại diện của mình là Reza Fazeli đã có mặt ở thủ đô London và trải qua đợt kiểm tra sức khỏe ngặt nghèo trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với “The Gunners”.
Dù rất “kết” tiền vệ này nhưng ông Wenger tỏ ra rất thận trọng vì trước đó Thomas Eisfeld đã phải lên bàn mổ để chữa dây chằng đầu gối năm 2009. Để có được Thomas Eisfeld, Arsenal phải bỏ ra khoảng 1 triệu USD để bồi thường cho đội bóng Đức vì hợp đồng của Eisfeld tới tháng 6/2012 mới kết thúc.
Eisfeld thi đấu nổi bật trong đội trẻ của Dortmund và hiện đã ghi được cho đội bóng Đức 6 bàn qua 12 trận đấu. Việc ông Wenger gấp rút bổ sung thêm một tiền vệ tổ chức là điều cần thiết sau khi Wilshere “dính” chấn thương và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.
Khác với sự yên ắng ở sân Emirates, White Hart Lane lại rộn ràng với kẻ ở, người đi. Đáng chú ý là việc Tottenham quyết định nhượng lại tiền đạo Pavlyuchenko cho đội bóng Lokomotiv Moscow. Hôm qua (31/1), Spurs thông báo họ đã đạt được thỏa thuận nhượng lại Pavlyuchenko với giá 8 triệu bảng. Cầu thủ người Nga đã đánh mất phong độ ở mùa giải này và hiếm khi được sử dụng trong đội hình chính của Tottenham.
![]() |
Pavlyuchenko đã "bay" khỏi White Hart Lane |
Tiếp bước Pavlyuchenko, Steven Pienaar cũng phải rời thủ đô London. Tiền vệ người Nam Phi đầu quân cho Tottenham tháng 1 năm ngoái nhưng gần như chẳng đóng góp được gì cho đội bóng. Anh đã bị ông Harry Redknapp đưa vào danh sách chuyển nhượng từ sớm.
Dù không thể hiện được nhiều tại White Hart Lane nhưng Steven Pienaar lại được Everton để ý. Điều đó đã giúp HLV Steven Redknapp thực hiện được kế hoạch chiêu mộ cựu cầu thủ của Man Utd Luis Saha vốn đang khoác áo Everton bằng việc đánh đổi với đội bóng này.
Một đội bóng khác của thành London là Chelsea cũng thông báo đã hoàn tất bản hợp đồng cuối cùng của mình đó là tiền vệ công De Bruyne từ CLB Genk.
Do Lampard, Malouda đều có dấu hiệu sa sút phong độ vì tuổi tác nên ông Boas quyết định tăng cường thêm sức mạnh và sự sáng tạo cho tuyến tiền vệ. Để có De Bruyne, Chelsea chỉ phải bỏ ra 7 triệu bảng. Anh trở thành cầu thủ người Bỉ thứ 3 của “The Blues” trong vòng 6 tháng qua. Trước đó Romelu Lukaku và Thibaut Courtois cũng đã cập bến Stamford Bridge.
![]() |
Chelsea đã có tiền vệ chất lượng của CLB Genk |
Chelsea cũng tranh thủ đẩy đi “món hàng thừa” Philipp Prosenik tới AC Milan để thu về số tiền kha khá. Chiêu mộ Philipp Prosenik từ năm 2009 nhưng cầu thủ này chưa từng 1 lần thi đấu cho đội hình chính.
Trong khi đó tại thành Manchester, Man City - đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh cũng hối hả hoàn tất những vụ mua bán của mình. Người hâm mộ chờ đợi vào một cuộc tuyển quân rầm rộ của “The Citizens” nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông Mancini chỉ chiêu mộ duy nhất David Pizarro từ AS Roma nhưng lại theo dạng cho mượn cầu thủ.
Man City không còn chi tiêu mạnh tay như hồi đầu mùa giải. HLV người Italia đã nhận được yêu cầu cần phải thanh lý bớt “hàng tồn” mới có thể đưa về Etihad những người mới. Đó là lý do Wayne Bridge bị bán cho Sunderland. Carlos Tevez tưởng như sẽ bị tống khứ khỏi Man City nhưng cuối cùng “The Citizens” vẫn buộc phải giữ lại chân sút này vì…. chưa được giá!
Dù không được xếp vào hàng đại gia nhưng Queen Park Rangers tỏ rõ tham vọng trụ hạng ở mùa giải này khi thực hiện liên tiếp 3 bản hợp đồng để đem về 3 cầu thủ chất lượng gồm onuoha, Bobby Zamona và Cisse.
Ý kiến bạn đọc