Marseille – Inter: Vượt qua khủng hoảng trên đất Pháp

14:26, 22/02/2012
|

(VnMedia) - Thầy trò Claudio Ranieri đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn tại Serie A. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Inter Milan vẫn là một trong những đội bóng dày dạn kinh nghiệm. Bởi vậy, chuyến hành quân tới Marseille đêm nay sẽ là cơ hội để Nerazzurri vượt qua cơn khủng hoảng đang ngày càng cận kề.

 Ảnh minh họa

 Inter sẽ vượt qua khủng hoảng?


Sau chuỗi trận thi đấu thăng hoa, cuối cùng Inter Milan lại trở về với thực tại phũ phàng. Trong 6 trận đấu gần nhất, thầy trò Claudio Ranieri đã có tới 5 thất bại ê chề. Nếu như trận thua 0-2 trước Napoli khiến Nerazzurri bị đánh bật khỏi Coppa Italia thì thất bại cay đắng 0-3 trước Bologna cuối tuần qua đã đẩy đội bóng áo xanh đen rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A. Đó là chuỗi thành tích tệ hại nhất của Inter Milan kể từ đầu mùa giải.
 
Với sự trở lại của nhạc trưởng Wesley Sneijder tưởng như đội bóng thành Milan sẽ tìm lại sức mạnh đích thực của hàng công. Tuy nhiên, kết quả lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Trong 6 trận gần nhất, có tới 5 trận, các tiền đạo Inter “tịt ngòi” và đó cũng là những lần họ phải nếm trái đắng. Bên cạnh đó cũng phải kể tới những sai lầm đáng trách của hàng thủ. 15 bàn thua/6 trận là con số đủ nói lên màn trình diễn tệ hại của hàng phòng ngự Inter cho dù họ từng được biết tới với lối chơi “chém đinh chặt sắt”.
 
Sau cùng, vấn đề với Claudio Ranieri chính là cách bố trí đội hình khi Wesley Sneijder trở lại. Trong 2 trận đấu gần đây, “Gã thợ hàn” đã liên tục luân chuyển 2 sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-1-2 nhưng vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả. Vị trí sở trường của Sneijder chính là vai trò hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2 nhưng trong trận đấu vừa qua với Bologna, tiền vệ người Hà Lan đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng thực tế cho thấy vấn đề nghiêm trọng nhất của Inter lúc này không phải chuyện có Sneijder hay không Sneijder. Mà cái chính là họ đang khủng hoảng tâm lý và niềm tin, bởi vậy chiến thuật nhiều khi cũng chỉ là hình thức và không có tác dụng.
 
Mặc dù vậy, đó là những khó khăn tại Serie A. Còn ở đấu trường Champions League, Inter Milan vẫn cho thấy họ là đội bóng dày dạn kinh nghiệm. Minh chứng rõ ràng nhất chính tấm vé tham dự vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng. Ở giai đoạn đầu mùa, Nerazzurri cũng rơi vào cuộc khủng hoảng nhưng họ lại trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác ở đấu trường châu Âu. Bởi vậy, chuyến hành quân tới Marseille đêm nay xem ra là cơ hội để thầy trò Claudio Ranieri chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.
 
So với người hàng xóm AC Milan, Inter gặp phải đối thủ dễ chịu hơn tại vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, không vì thế mà Marseille ở vào thế yếu trong cuộc chạm trán đêm nay. Sức mạnh đầu tiên của thầy trò Didier Deschamps chính là sân nhà Velodrome, nơi họ mới duy nhất 1 lần nếm trái đắng tại Ligue 1 kể từ đầu mùa. Trong khi Inter đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nặng nề thì Les Phoceens lại đang có phong độ khá tốt đại đấu trường quốc nội. Cho dù bị chia điểm trong 2 trận gần nhất nhưng Marseille đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, trong đó phải kể tới chiến công hạ PSG 3-0 hay cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Nhà ĐKVĐ Bundesliga, Dortmund 3-2 ở lượt cuối vòng đấu bảng.

Để tìm kiếm một kết quả có lợi tại Velodrome, việc đầu tiên mà Inter Milan cần làm chính là phong tỏa ngòi nổ Mathieu Valbuena. Tiền vệ 27 tuổi là một trong những nhân tố có thể tạo nên sự đột biến trong lối chơi Marseille với những đường kiến tạo “chết chóc”. Điều đáng tiếc với đại diện Ligue 1 là ở trận đấu đêm nay, họ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Loic Remy (chấn thương). Người thay thế nhiều khả năng sẽ là chân sút Brazil,
Brandao. Bộ đôi Stephane Mbia - Alou Diarra đã trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.
 
Trong khi đó, Inter Milan sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Walter Samuel sau chấn thương. Bộ đôi Dejan Stankovic - Diego Milito đã sẵn sàng trở lại sân cỏ trong khi Ricky Alvarez không có tên trong danh sách 22 cầu thủ hành quân tới Velodrome.
 
Trong lịch sử, Marseille và Inter Milan từng có 2 lần chạm trán nhau tại cúp châu Âu, đó là 2 trận đấu tại tứ kết Cúp UEFA 2003-04 (tiền thân của Europa League). Ở 2 trận đấu đó, đại diện Ligue 1 đều giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Tuy nhiên, kết quả đó chưa đủ để thầy trò Didier Deschamps tỏ ra vượt trội Nerazzurri trong cuộc đối đầu đêm nay. Với bản lĩnh, kinh nghiệm, Inter Milan vẫn được đánh giá cao hơn cho dù họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nặng nề tại Serie A.
 
Ở trận đấu khác cùng giờ, Basel sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu tại Champions League mùa này với cuộc đón tiếp Bayern Munich. Dù không được đánh giá cao nhưng đại diện Thụy Sĩ đã xuất sắc đánh bại Man Utd để tạo ra bất ngờ lớn nhất vòng đấu bảng. Tuy nhiên, lá thăm may rủi đã đưa thầy trò Heiko Vogel gặp phải chướng ngại vật quá lớn, Bayern Munich.
 
Cho dù không có được phong độ cao nhất tại Bundesliga (bị Dormund bỏ xa 4 điểm trên BXH) nhưng “Hùm xám” Bayern vẫn tỏ ra vượt trội với dàn sao sáng giá. Tuy nhiên, không vì thế mà thầy trò Jupp Heynckes có quyền chủ quan trong trận đấu này bởi St. Jakob-Park không phải miền đất dễ với các ông lớn châu Âu. Chính tại nơi này cách đây hơn 2 tháng, Basel đã từng tiễn chân Nhà ĐKVĐ Premier League, Man Utd xuống đấu trường Europa League.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc