Man Utd, Man City cùng chiến thắng tại Europa Cup

07:13, 17/02/2012
|

(VnMedia) - Đêm qua, Man Utd và Man City đều giành những chiến thắng quan trọng tại Europa Cup năm nay. Trong khi "Quỷ đỏ" Man Utd đánh bại Ajax với tỷ số 2-0 thì Man City cũng đã "ngược dòng" thành công để đánh bại Porto với tỷ số 2-1.

Đến làm khách trên sân Amsterdam Arena, đoàn quân HLV Ferguson đã có trận đấu bùng nổ để giành chiến thắng với tỷ số 2-0, mang về lợi thế không nhỏ cho trận lượt về trong thời gian tới. Trong một thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Ajax Amsterdam, Man United đã có chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Young và Hernandez, và chắc suất lọt vào tứ kết Europa League.


HLV Ferguson đã quyết định tung đội hình ra sân mạnh nhất nhằm đánh bại Ajax để tạo lợi thế cho trận lượt về. Có thể chiến lược gia muốn chứng minh cho mọi người rằng việc Man Utd phải rời bỏ sân chơi Champions League quen thuộc lần đầu tiên sau gần 20 năm chỉ là "tai nạn".

Trở lại diễn biến của trận đấu, chủ nhà Ajax cũng quyết tâm đánh bại Man Utd bởi dẫu sao họ cũng là tên tuổi lớn một thời của bóng đá châu Âu. Ajax và Man Utd đã nhập cuộc rất nhanh và đẩy nhịp độ trận đấu lên cao ngay khi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên sau gần 20 phút đầu tiên thi đấu sôi nổi, nhịp độ trận đấu đã giảm. Cả Man Utd và chủ nhà Ajax đều tập trung tranh bóng ở khu vực giữa sân để giành quyền kiểm soát trung tuyến. Ở phút 22, cơ hội mở tỉ số được trao cho Hernandez nhưng tiền đạo của Man United đã không thể thành công trong tình huống đối mặt với thủ thành Vermeer.

Trong suốt 45 phút của hiệp 1, Ajax và Man Utd chơi "ăn miếng trả miếng" và thế trận diễn ra ngang ngửa. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, đoàn quân HLV Ferguson bất ngờ đẩy cao đội hình và tăng tốc. Thế trận ở hiệp 2 diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn của Man United. Ở phút 60, xuất phát từ một pha căng ngang từ cánh, Young đẩy bóng một nhịp qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi tung cú sút đánh bại thủ thành Vermeer, đưa Man United vượt lên dẫn trước Ajax 1-0.

Đến lúc này, chủ nhà Ajax mới chợt bừng tỉnh và dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tình huống đáng kể nhất của Ajax trong hiệp 2 là pha dốc bóng và cú sút căng của Erikssen, nhưng bị De Gea đẩy được.

Trong những phút còn lại của trận đấu, đội khách Man United chủ động giảm tốc độ trận đấu để giữ sức và tránh những chấn thương không cần thiết, nhưng vẫn có được thêm một bàn thắng nữa vào lưới đội chủ nhà. Phút 85, sau nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc từ đầu trận, tiền đạo Hernandez đã có pha dứt điểm thành công, từ pha bật tường ăn ý với Rooney. Chính Javier Hernandez là cầu thủ ấn định chiến thắng 2-0 ngọt ngào cho Man Utd.  Với chiến thắng này ngay trên sân khách, Man United gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Europa League.

Đội hình thi đấu:

Ajax: Vermeer, Anita, Alderweireld, Vertonghen, Koppers (Boilesen 63), De Jong, Aissati, Eriksen, Ozbiliz (Lukoki 80), Bulykin (Van Rhijn 60), Sulejmani.

Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Evans, Fabio Da Silva, Nani (Welbeck 86), Carrick, Cleverley (Scholes 60), Young (Valencia 76), Rooney, Hernandez.

Bàn thắng: Young 59, Hernandez 85.

* Ở trận đấu đáng chú ý khác, Man City đã có màn "ngược dòng" thành công trên đất Bồ Đào Nha khi đánh bại Porto với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Mancini giành lợi thế không nhỏ trong trận lượt về trên sân Etihad sắp tới.

Bước vào trận đấu, Man City đã tỏ ra khá chủ quan trong những phút thi đấu đầu tiên và họ đã phải trả giá cho sai lầm này. Phút thứ 28, cầu thủ Varela đã có bàn thắng mở tỷ số giúp Porto vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Ngay sau khi bị thủng lưới, các học trò HLV Mancini đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Tuy nhiên trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Man "xanh" không thể tìm kiếm bàn thắng khi các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội.

Bước sang hiệp 2, HLV Mancini đã có một số thay đổi trong đội hình thi đấu nhằm tạo ra "bộ mặt" mới cho Man City. Đội khách bắt đầu thi đấu có nét hơn hẳn và có phần lấn lướt đội chủ nhà. Bàn san bằng tỷ số của đội khách lại xuất phát từ một sai lầm bên phía hậu vệ Porto. Trong một tình huống xử lý bóng không thực sự chuẩn xác của thủ môn Helton, hậu vệ Perreira đã mắc lỗi khi đá phản lưới nhà. Tỷ số là 1 –1 ở phút 54. 

Sau khi để Man City quân bình tỷ số trận đấu, chủ nhà Porto chơi càng lúng túng và họ không còn giữ được thế trận như hiệp 1. Mũi nhọn Hulk tuy hoạt động rất năng nổ nhưng những pha dứt điểm của anh trong ngày hôm nay lại đi thiếu chính xác. Phút 84, trong một tình huống tổ chức phản công nhanh, Yaya Toure đã cầm bóng thẳng vào khu vực cấm địa của Porto rồi chuyền cho Aguero thoải mái đệm bóng tung lưới Porto, ấn định tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Dragon, Man City đang có rất nhiều lợi thế cho trận lượt về diễn ra trên sân Etihad trong thời gian tới. Còn đối với Porto, họ đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn trong cuộc chơi tại Europa Cup.


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc