(VnMedia) - Điểm chung giữa Leverkusen và Barcelona khi bước vào vòng 1/8 Champions League là đều đang chán nản sau thất bại tại giải quốc nội cuối tuần qua. Đối đầu tại lượt đi trên đất Đức trước Leverkusen, Barca mang theo mình quyết tâm phải chiến thắng để quên đi thất bại tại La Liga.
Khoảng cách 10 điểm với Real tại La Liga là chủ đề được lặp đi lặp lại trên các trang báo Tây Ban Nha sau vòng 23 La Liga vừa qua. Thất bại 2-3 đầy bất ngờ trước Osasuna là một đòn giáng mạnh vào mục tiêu bám đuổi của Barca trước Real. Khi được đặt câu hỏi về cơ hội của Barca tại La Liga trong giai đoạn còn lại của mùa giải, HLV Guardiola đã không trả lời trực tiếp, “Chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi vô địch Champoins League sau đó sẽ chơi trận đấu tiếp theo với sự tập trung cao nhất. Sự cạnh tranh sẽ quyết định tất cả”. Dường như HLV Guardiola hiểu rằng Barca lúc này chỉ nên tập trung cho Champoins League.
![]() |
Barca cần có một chiến thắng trên đất Đức |
Nguyên nhân chính khiến phong độ của Barca đi xuống như vậy đó là do tình hình chấn thương của các trụ cột. Ngoài ra thành tích kém cỏi tại La Liga còn có một phần nguyên nhân khác là do nhiệt độ xuống quá thấp trong 2 tuần vừa qua tại Tây Ban Nha. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới mặt sân thi đấu khiến các cầu thủ không thể tổ chức lối đá tấn công quen thuộc tiqui-taca của mình. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, Barca chỉ có được 2 chiến thắng trước Valencia và Real Sociedad, 2 hòa và 1 thất bại.
HLV Guardiola đã phải triệu tập thêm những cầu thủ trẻ để dự phòng như: Cristian Tello, Jonathan Dos Santos, Roberto Sergi, Marc Bartra, Marc Muniesa, Martin Montoya và Gerard Deulofeu. Tin vui cho Barca trước cuộc hành quân đến Đức đó là Busquets sẽ có trong danh sách đăng ký thi đấu sau thời gian 3 tuần bình phục chấn thương.
Nhưng tin buồn cho Barca đó là trung vệ Pique đã gặp phải một tại nan xe hơi khi tự lái xe đến điểm hẹn gần sân Nou Camp cùng các đồng đội. Một chiếc xe bus đã đâm gãy cánh cửa buồng lái của Pique nhưng rất may là trung vệ này không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chuyến đi tới Đức của các cầu thủ đã phải trễ 1 tiếng so với dự kiến.
Hành quân tới nước Đức, Barca cần quên đi chuyện buồn tại La Liga thời gian qua. Các học trò của HLV Guardiola cần có một chiến thắng trước Leverkusen để vực dậy lại tinh thần cho những trận đấu tiếp theo. Giờ đây, Barca cần tạm quên La Liga để tìm thấy niềm vui chiến thắng tại Champoins League.
Đội chủ nhà Leverkusen còn lâm vào tình cảm thê thảm hơn so với Barca rất nhiều. Đội bóng nước Đức dường như đang ngày một lạc đường. Việc chèo lái con thuyền mang tên Leverkusen đối với HLV Robin Dutt dường như là quá sức. Lối chơi của đội bóng nước Đức đang trở nên thiếu mạch lạc và gắn kết. Thất bại 0-1 trước Dortmund cuối tuần qua khiến Leverkusen càng trở nên rệu rã hơn.
![]() |
Messi cần tìm lại cảm giác ghi bàn |
Điều khiến Leverkusen chơi bất ổn một phần nguyên nhân đến từ Michael Ballack. Giai đoạn đầu của mùa giải, M.Ballack không được trọng dụng nhưng Leverkusen chơi rất tốt với những kết quả khả quen. HLV Dutt hầu như chỉ sử dụng Ballack ở Champions League nhưng khi thi đấu ở giải quốc nội, tiền vệ người Đức lại không được ra sân thường xuyên.
Vấn đề của Leverkusen là chỉ trích Ballack quá nhiều khiến cho những kết quả của đội bóng cũng không được suôn sẻ. Dù cho đội bóng này đang sở hữu một đội hình có tới 9-10 cầu thủ Đức chất lượng khá nhưng lại chỉ cạnh tranh suất đá Europa Leauge. Vị trí thứ 6 tại Budesliga của Leverkusen và kém tới 10 điểm so với Schalke 04 ở vị trí thứ 4 có lẽ chỉ giúp cho Leverkusen có được suất dự Europa League mùa tới mà thôi.
Cùng phải nhận những thất bại ở giải quốc nội cuối tuần qua, cả Leverkusen và Barcelona đều mang trong mình quyết tâm phải thắng trong cuộc đối đầu đêm nay. Đây sẽ là lợi thế lớn trước trận lượt về sắp tới. Barca vẫn là đội bóng vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp và việc thầy trò HLV Guardiola có được chiến thắng trên đất Đức sẽ không khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ.
Dự kiến đội hình 2 đội:
Leverkusen: Leno, Corluka, Schwaab, M. Friedrich, Oczipka, Reinartz, Schuerrle, L. Bender, Rolfes, Castro, Kiessling.
Barça: Valdés; Alves, Piqué, Puyol, Abidal; S. Roberto, Thiago, Macherano; Alexis, Messi, Pedro
Ý kiến bạn đọc