(VnMedia) - Cả ông Lê Thụy Hải và HLV Hữu Thắng đều có lí do để cho rằng đội bóng của mình đánh rơi mất chiến thắng ở trận đấu này.
Lâu lắm rồi, sân Lạch Tray mới lại đồng khán giả và cuống nhiệt, rực lửa đến thế. Quả thật, nếu sân bóng nào mà cũng kín khán giả và sôi động như sân Lạch Tray thì xem ra bán bản quyền TH V-League lên đến con số 70 tỷ đồng thì cũng đã là điều hợp lí.
Cả 2 đội đều đã chơi hết sức nỗ lực và đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt, kịch tính và quyết liệt. Xà ngang đã từ chối bàn thắng của V Hải Phòng còn SLNA không được trọng tài công nhận bàn thắng trong một tình huống rất lạ kì. Đội chủ nhà đã chơi một trận đấu xuất thần so với chính mình, còn đội khách SLNA cũng đã thi đấu đầu bản lĩnh.
Bên phía V Hải Phòng, ông Lê Thụy Hải bố trí đội hình với Văn Ngân, Tiến Thành, Xuân Phú, Văn Nam chơi ở hàng thủ, Minh Châu, Đức Thắng, Ansah, Thiago đóng vai trò những cầu nối ở giữa sân, hỗ trợ phòng thủ và tấn công. Phía trên là cặp đôi tiền đạo Fagan và Đình Tùng.
Fagan ghi bàn vào lưới đội bóng cũ SLNA
Bên phía SLNA, đội trưởng Huy Hoàng đóng vai trò chỉ huy hàng thủ. Bộ ba ngoại binh Abass, Hector, Bebbe đều được tung vào sân ngay từ đầu. Tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ khá cơ động với sự xuất hiện của Trọng Hoàng và Hồng Việt ở 2 cánh, cùng sự năng nổ của tiền vệ trẻ Hoàng Thịnh ở khu vực giữa sân.
Ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi 2 cuộc, cả 2 đội bóng đều chủ động lựa chọn lối chơi nhanh, áp sát tranh bóng rồi phối hợp bóng tấn công. Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh và liên tiếp có những pha hãm thành, tấn công ăn miếng trả miếng nguy hiểm về phía khung thành của Ngọc Tân và Viết
V Hải Phòng là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiền với pha dứt điểm của Fagan, nhưng chỉ vài phút sau, Hoàng Thịnh có câu trả lời với cú sút nguy hiểm. Dù đã hiểu khá rõ về những đồng đội cũ, ở nhiều tình huống, hàng thủ của SLNA vẫn không thể có phương án ngăn chặn hoàn toàn Fagan và Ansah.
Phút thứ 19, đội khách SLNA có bàn thắng mở tỉ số. Bebbe dẫn bóng đầy sức mạnh, lao xuống rồi tung cú sút vừa mạnh vừa hiểm tung nóc lưới Ngọc Tân. Trung vệ Tiến Thành đã cố gắng lao về cản phá nhưng không thể làm gì hơn.
Suốt những phút tiếp theo của hiệp 1 là những pha bóng tấn công hãm thành liên tiếp của cả 2 bên những rút cuộc bàn thắng gỡ hòa chưa đến với Vicem Hải Phòng. Fagan có cú đánh đầu rất hiểm hóc nhưng bóng lại dội trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của hàng vạn CĐV Hải Phòng. Phút cuối hiệp 1, Văn Quyến được tung vào sân.
Ngay những giây đầu tiên của hiệp 2, khán giả ủng hộ V Hải Phòng có mặt trên sân Lạch Tray đã có dịp bùng nổ, vỡ xòa cảm xúc. Ngay sát vòng cấm, giữa rất đông cầu thủ, Fagan xoay người đá vô-lê tầm thấp rất nhanh, ghi bàn thắng gỡ hòa cho V Hải Phòng. Ở các 2 bàn thắng đẹp mắt, những cầu thủ ngoại bình của cả 2 bên đều thể hiện được trình độ choi bóng vượt trội của mình.
Ngay sau đó chỉ 2 phút, một cầu thủ của SLNA đưa được bóng vào lưới Viết
Bản lĩnh của nhà ĐKVĐ SLNA đã được thể hiện khi ở những phút tiếp theo, V Hải Phòng dù chơi rất nỗ lực, cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng cũng không thể áp đảo được SLNA. Trái lại, đội khách đã dội một gáo nước lạnh lên sự cuồng nhiệt của CĐV đất Cảng khi Hồng Việt băng xuống, dứt điểm sệt chuẩn xác tung lưới Ngọc Tân. SLNA lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.
Trên sân nhà, quyết tâm của thầy trò ông Lê Thụy Hải đã được đền đáp. Sau rất nhiều những sự nỗ lực, từ một đường tạt bóng bổng vào vòng cấm SLNA, sau pha tranh chấp, bóng nảy ngược ra và tiền đạo nhỏ con Đình Tùng xuất hiện kịp lúc, đánh đầu nối chuẩn xác tung lưới thủ thành vào bắt thay cho Viết Nam là Ngọc Mạnh.
Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Cả V Hải Phòng lẫn SLNA đều có quyền ngẩng cao đầu tự hào sau trận “kịch chiến” này.
Ý kiến bạn đọc