Hòa tại sân Cao Lãnh, B.Bình Dương trở lại top 5

19:45, 26/02/2012
|

(VnMedia) - Gần 4 năm qua, đội bóng Thủ Dầu Một vẫn chưa có chiến thắng tại "chảo lửa" Cao Lãnh. Dàn hảo thủ của HLV Đặng Trần Chỉnh bất lực trước tài năng của "người nhện" Bửu Ngọc. Dẫu thế, B.BD cũng trở lại tốp 5, khi có được 11 điểm cùng với đối thủ SLNA.

Đồng Tháp càng đá càng ngổ ngáo

Kể từ trận thua trước SLNA ở ngày mở màn, CS.Đồng Tháp trở lại với hình ảnh "ngựa ô" thuở nào. Tân HLV Trang Văn Thành khiến người hâm mộ Cao Lãnh quên đi người đồng nhiệm, khi giúp đội bóng Tháp Mười có được 9 điểm sau 7 lượt trận đầu tiên.

Ngay ở trận đấu chiều 26/2, thầy trò ông Thành phải đối mặt với "đại gia" B.BD. Và một lần nữa, sức trẻ của Đồng Tháp khiến B.BD phải bất lực trong việc tìm mành lưới của thủ môn Bửu Ngọc. Trong đội hình ra quân, thủ thành U23 Bửu Ngọc vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, trong khi BHL chú trọng xây dựng sơ đồ phòng ngự phản công.

Với sự cơ động của Minh Lợi, Hải Anh, Văn Mộc ở khu trung tuyến, các pha tấn công của đội bóng áo vàng dựa vào tốc độ và sự cơ động. Ngoài ra, 3 chân sút Felix lẫn Hodges lại có khả năng xoay trở, bứt tốc ở đoạn ngắn cực tốt.

Trong thế trận phòng ngự chặt chẽ, CS.Đồng Tháp không chỉ hạn chế tối đa khoảng trống ở trước cầu môn mà còn tung ra các pha phản đòn sắc lẹm. Phút 14, tiền vệ Hải Anh vượt qua cả trung vệ Van Bykel - Nguyễn Helio để đối mặt với thủ môn Hoàng La. Cú sút của tiền vệ trẻ CS.ĐT không thành công và may mắn cho các cầu thủ đội khách khi trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Đến phút thứ 56, chân sút Felix đi bóng qua 3 cầu thủ B.BD rồi tung ra cú sút bóng rất căng. Nhưng ở tình huống tiếp theo, cú sút của chân sút gốc Nigieria lại đi không chính xác. Phải nói thêm rằng các pha tấn công từ tiền vệ phải Minh Lợi luôn lộ rõ sự nguy hiểm.

Không chỉ có tốc độ, tiền vệ này còn rất nguy hiểm với các pha thâm nhập vòng cấm. Phút 60, Minh Lợi lao vào đón cú căng ngang của Felix, song cú sút bóng lại đi chệch cột B.BD trong gang tấc. Dù không một lần ghi bàn ở trận này, nhưng CS.ĐT có được 7/12 điểm tuyệt đối trên sân nhà. Một con số vô cùng ấn tượng, đáng khen ngợi với dàn cầu thủ non tuổi nghề của đội chủ sân Cao Lãnh.

Ảnh minh họa
B.Bình Dương (đỏ) không thể vượt qua được đội bóng trẻ tuổi CS.Đồng Tháp 

Câu hỏi chưa lời giải với dàn sao đất Thủ

Mùa giải năm nay, đội chủ sân Gò Đậu đầu tư cả trăm tỷ đồng để mua cầu thủ, nhưng kết quả trên sân lại tỷ lệ nghịch với số tiền CLB này bỏ ra. Trong trận đấu với CS.ĐT - đối thủ có ít tiền của và ngôi sao hơn hẳn - thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh vẫn không thể có chiến thắng đầu tiên trên sân Cao Lãnh từ năm 2007.

Ra sân ở trận này, HLV họ Đặng dùng 3 ngoại binh nhập tịch Hoàng La, Nguyễn Helio, Nguyễn Tung Sơn (Jefferson Valentin), nhưng không tạo ra được sự lấn lướt hoàn toàn. Trái lại, hàng tấn công vẫn chơi theo kiểu chộp giật, chứ không phải các pha phối hợp bài bản sắc nét. Trong khi Fortune quá mờ nhạt ở hàng công, tiền đạo Anh Đức lại bị thủ môn Bửu Ngọc cản phá những cơ hội tốt nhất.

Phút 35 trận đấu, chân sút B.BD nhận bóng thuận lợi ở trong vòng cấm. Nhưng cú sút của Đức "Eto'o" lại bị thủ môn Bửu Ngọc đẩy bóng ra ngoài, trong lúc Anh Đức chuẩn bị ăn mừng pha ghi bàn mở tỷ số.

Hay đến phút 67, chàng thủ môn cao trên 1m85 của đội chủ nhà tiếp tục minh chứng mình là người thay thế xứng đáng Tấn Trường. Tiền vệ mới vào sân Đình Đức có pha dứt điểm như kẻ chỉ trước vòng cấm địa của CS.ĐT. Thủ thành Bửu Ngọc lại xuất sắc bay người đấm bóng giải vây, cứu đội nhà khỏi bàn thua trông thấy.

Nôn nóng tìm bàn thắng, HLV Trần Chỉnh tung cả Việt Thắng vào sân, nhưng thế trận hiệp 2 vẫn có phần nghiêng về đội chủ nhà. Cơ hội nguy hiểm cuối cùng của B.BD ở phút 77, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo Anh Đức lại đi ra ngoài, dù rằng thủ môn CS.ĐT cũng bất lực trong việc cản phá.

Chỉ có 1 điểm ở Cao Lãnh, B.BD có được 11 điểm và đồng giữ vị trí thứ 5 với đối thủ SLNA trên BXH. Đó thực sự là nỗi thất vọng với lãnh đạo đội bóng Thủ Dầu Một, khi các ngôi sao trong đội hình vẫn chưa có được sự kết nối, tạo ra thành công. Nếu đội chủ nhà may mắn hơn, dàn "sao" B.BD còn có thể thua đau ở những phút cuối.

Dù sao, CS.ĐT vẫn hài lòng với việc cầm chân đối thủ mạnh hơn mình. HLV Trang Văn Thành và học trò chứng tỏ mình là đối thủ khó chơi với bất cứ đại gia nào, dù mất không ít trụ cột vào cuối mùa giải năm nay.


Phan Long

Ý kiến bạn đọc