(VnMedia) - Dường như chưa đúc rút kinh nghiệm từ trận thua B.BD, CLB Hà Nội tiếp tục chơi như mơ ngủ tại phố núi Pleiku. Sớm vượt lên dẫn trước đội chủ nhà, đội bóng bầu Kiên lại chơi chủ quan trong 80 phút còn lại và đón nhận trận thua thứ 4 tại V-Super League.
Không thắng khi còn Timothy
Sau 3 trận thua chỉ trong 4 trận, HLV Nguyễn Thành Vinh và học trò quyết tâm xóa vận đen tại phố núi. Còn nhớ ở giải tập huấn Gia Lai, CLB Hà Nội vượt qua các đối thủ như HAGL, SLNA, K.KH, V.NB... để đoạt ngôi vô địch. Đó là quả ngọt đầu mùa sau khi bầu Kiên sát nhập 2 đội bóng và chuẩn bị cho V-Super League 2012.
Ở hàng công, ông Vinh "Nghệ" tiếp tục bố trí Công Vinh đá cạnh Timothy, riêng 2 biên Văn Vinh, Thành Lương thực hiện vai trò quấy đảo và chuyền bóng cho hai tiền đạo phía trên ghi bàn. Trong khi đội chủ nhà nhập cuộc yếu ớt, đội khách lại chơi với quyết tâm khá cao. Bóng liên tục được chuyền cho Timothy, song cầu thủ người Nigieria lại quá cá nhân trong các pha sút bóng.
Về phần HAGL cũng gặp vô vàn áp lực, sau khi để thua SHB.ĐN rồi N.Sài Gòn. Tác nhân mắc lỗi là thủ môn U23 Tuấn Mạnh bị gạch tên trong đội hình chính và cựu thủ môn tuyển Nigieria Akpan bắt chính. Không dừng lại ở đó, HLV Choi Yoom Gyum bố trí đến 3 trung vệ: Văn Pho, Duy Quang, Đoàn Marcelo che chắn trước cầu môn. Chưa rũ bỏ hình ảnh yếu ớt từ 2 vòng đấu qua, "Gỗ" tiếp tục để đối phương vượt lên dẫn bàn.
Phút 13, CLB Hà Nội vượt lên dẫn bàn sau khá nhiều pha vây hãm nguy hiểm trước cầu môn của đội chủ nhà. Công Vinh đỡ bóng gọn rồi xoay người chuyền bóng loại cả hàng thủ "Gỗ". Công việc còn lại của Timothy quá đơn giản, với một pha đệm lòng hiểm hóc mở tỷ số. Đó cũng là bàn thứ 5 của tiền đạo gốc Phi và lần thứ 2 trong mùa CLB Hà Nội dẫn trước đối thủ trên sân khách.
Tưởng chừng bàn thắng sẽ giúp CLB Hà Nội trở nên nguy hiểm và thăng hoa hơn trong hơn 70 phút còn lại. Tiếc rằng đó cũng là điểm nhấn cuối cùng trước khi đội bóng thủ đô mất đi mọi thứ. Nhất là nỗi lo Timothy ghi bàn, CLB Hà Nội thua ngược 1-3 trước B.Bình Dương ám ảnh nhiều cầu thủ.
Câu trả lời của đội chủ nhà bắt đầu từ phút 24, khi Evaldo bỏ lỡ tình huống chuyền bóng của đồng đội, khi sút trượt bóng từ khoảng cách 3m. Nhưng đến phút thứ 40, chân sút người Brazil đã đá trả niềm tin của bầu Đức lẫn và CĐV phố núi. Sau pha chuyền bóng chiến thuật của Quý Sửu, Evaldo đi bóng qua Đại Đồng lẫn thủ môn Đức Cường, để gỡ hòa 1-1.
Đội bóng bầu Kiên (xanh) đã thua ngược trận thứ 2 liên tiếp tại V-Super League
Phải chăng ông Vinh "Nghệ" đã già?
Từng là một trong những HLV xuất sắc nhất tại Super League, nhưng dấu ấn của HLV Nguyễn Thành Vinh tại sân Hàng Đẫy không còn đậm nét. Mùa này, CLB Hà Nội có rất nhiều cầu thủ tài năng như Công Vinh, Thành Lương, Văn Vinh, Trọng Lộc. Xét về đội hình, đại gia Hà thành không thua kém bất cứ đối thủ nào. Nhưng tính kết dính, khả năng thay đổi cục diện dàn sao của bầu Kiên lại quá ít ỏi. Nguyên nhân lớn nhất từ việc ông Vinh "Nghệ" quá ưu ai với "cậu bé ngỗ ngược" Timothy.
Rất nhiều lần từ đầu mùa, Timothy cá nhân trong các pha dứt điểm cẩu thả, bỏ phí nỗ lực của đồng đội. Càng đá, hàng công của CLB Hà Nội càng nát, dù sở hữu hai cầu thủ nổi nhất là Công Vinh, Thành Lương. Trong hiệp 2, đội bóng Thủ đô vẫn lấn lướt đối thủ, nhưng hàng phòng ngự "Gỗ" đã khắc chế hoàn toàn Timothy.
Trong bối cảnh hàng công bế tắc, ông Vinh cũng không có cách nào để thay đổi cục diện. Ngay Công Vinh thường dứt điểm từ những pha đánh đầu không phải sở trường. Còn các pha đá phạt đều chưa đủ độ khó để hạ thủ môn Akpan.
Đến phút 60, hàng thủ CLB Hà Nội dâng quá cao và nhận cú phản đòn của đối thủ. Tiền đạo Paolo băng xuống dứt điểm hạ gục Đức Cường, nâng tỷ số lên 2-1. Hai tuần liên tiếp bị thua ngược, HLV Nguyễn Thành Vinh dùng cả 3 sự thay đổi nhân sự, nhưng tỷ số 2-1 vẫn giữ nguyên cho HAGL.
Với sự thay đổi hợp lý từ HLV Choi, HAGL đã cắt chuỗi 2 trận thua, còn sự già cỗi từ ông Vinh "Nghệ" khiến CLB Hà Nội nhận trận thua thứ 4 và tụt xuống vị trí thứ 12/14.
Ý kiến bạn đọc