(VnMedia) - Đã 16 năm nay, sân San Paulo là địa điểm đi dễ, khó về với bất cứ đội bóng nào tại cúp châu Âu. Đó là lý do các CĐV Napoli kỳ vọng Chelsea sẽ là “nạn nhân” mới nhất thảm bại dưới tay của đội chủ nhà.
![]() |
Cavani (phải) đánh đầu ghi bàn, giúp Napoli vượt qua Man CIty với tỉ số 2-1 |
Vòng knock out Champions League mùa này chỉ còn lại 2 cái tên tới từ xứ sở sương mù là Chelsea và Arsenal, sau cú sẩy chân đồng loạt của 2 “đại gia” Man Utd và Man City. Vì vậy vô hình chung Chelsea và Arsenal sẽ gánh vác trách nhiệm của Premier League tại đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới cấp CLB.
Sự kỳ vọng vào Chelsea ngày càng tăng cao vì ở lượt đấu cách đây 1 tuần, Arsenal đã thảm bại tới 0-4 trước AC Milan và gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ. Trong bối cảnh đó, cặp đấu Anh – Italia thứ hai ở vòng knock out sẽ thêm phần hấp dẫn, kịch tính với kịch bản khó lường. Chelsea ngoài việc tự cứu lấy thân còn phải vớt vát danh dự cho giải Ngoại hạng khi họ đang bị Serie A dẫn trước với tỉ số 1-0.
Hiện tại cả Chelsea và Napoli đều thi đấu yếu kém ở giải trong nước thế nên Champions League một lần nữa được cả 2 đội tận dụng làm nơi cứu vãn thành tích mùa giải này.
Tuy nhiên, để giành được một kết quả thuận lợi tại San Paulo không hề dễ dàng với thày trò ông Boas. Chính tại nơi đây đã chứng kiến “cái chết” của một đội bóng Anh khác là Man City. Trước đó là “tàu ngầm vàng” Villarreal và ngay cả “đại gia” Bayern Munich cũng chỉ có được một kết quả hòa 1-1 ở vòng bảng.
Hiểu rõ sự nguy hiểm của Napoli nhưng ông Boas không còn cách nào khác buộc phải tìm kiếm một kết quả có lợi tại San Paulo để toan tính cho trận lượt về. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang không còn đường lùi. Ông đang phải nhận hàng loạt sự chỉ trích vì thành tích yếu kém của Chelsea. Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea không còn cửa để cạnh tranh với Man City vì đã để kém “The Citizens” tới 14 điểm. “The Blues” cũng bị loại khỏi Carling Cup đầy bẽ bàng. Do đó, Chelsea chỉ còn lại 2 đấu trường Champions League và FA Cup để vãn hồi danh dự và cũng là cứu lấy chiếc ghế của ông Villas Boas.
Mục tiêu là vậy nhưng để Chelsea có được thứ mình muốn là rất khó nếu xét trên phong độ hiện tại của đội bóng này. Ở 5 trận đấu gần đây nhất tại Premier League và cúp FA, Chelsea phải nhận tới 4 trận hòa và 1 trận thua. Chelsea chơi không quá tệ nhưng sự sa sút của hàng phòng ngự đã khiến không ít lần “The Blues” tưởng như chắc thắng nhưng vẫn phải chia điểm trước đối thủ như ở trận hòa 3-3 với Man Utd hay ở trận hòa hút chết trước Birmingham.
Hàng thủ lủng củng thì hàng công cũng yếu không kém. Ông Boas tiếp tục trao cơ hội cho Torres ở những trận đấu gần đây nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng đến chán chường từ bản hợp đồng 50 triệu bảng. Torres vẫn tịt ngòi sau hơn 22 trận đấu cho Chelsea cũng như tuyển Tây Ban Nha. Drogba mới trở lại sau một kỳ CAN căng thẳng chưa để lại dấu ấn nào. Niềm hy vọng chỉ còn đặt vào tài năng trẻ Sturridge.
Trước trận đấu này, John Terry vẫn chưa chắc bình phục chấn thương nên nhiều khả năng tân binh Gary Cahill sẽ trám chỗ để đá cặp với Luiz. Giữa bộn bề khó khăn nhưng Chelsea vẫn nhìn thấy tia sáng. Ở tuyến giữa cả Michael Essien và Ramires đều sẵn sàng xung trận, còn Frank Lampard đã bình phục chấn thương bắp đùi. Trên hàng công, ông Boas sẽ phải lựa chọn giữa Drogba và Torres chơi cùng với bộ đôi Mata và Sturridge.
Trong khi đó, đội chủ nhà Napoli dù có dấu hiệu đuối sức ở giai đoạn cuối mùa giải nhưng vẫn là hiện tượng thú vị của Serie A. Vị trí thứ 6 của thày trò ông Mazzari trên bảng xếp hạng, trên cả Inter Milan đã nói lên tất cả.
Sau 13 năm vắng bóng tại các cúp châu Âu, Napoli đã trở lại mạnh mẽ và khao khát hơn bao giờ hết. 3 năm trở lại đây, đội bóng vùng Naples không hề bại trận trên sân nhà mỗi khi tiếp đại diện của các nền bóng đá khác.
Không sở hữu bất cứ cá nhân dạng “ngôi sao” nào nhưng Napoli luôn đem tới sự khó chịu với mọi đối thủ nhờ lối chơi gắn kết, hiệu quả trong từng đợt phản công. Edinson Cavani chính là mối họa nguy hiểm nhất trên hàng công với 13 lần lập công tại Serie A từ đầu mùa giải. Mùa giải trước Cavani cũng ghi tới 33 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, giúp Napoli cán đích ở vị trí thứ 3 cùng một suất dự Champions League.
Sự nguy hiểm của Cavani càng tăng gấp bội khi có sự trợ giúp của bộ đôi Marek Hamsik và Ezequiel Lavezzi. Chắc chắn hàng thủ Chelsea sẽ có một ngày hoạt động vất vả tại San Paulo. Tuy nhiên, ngược lại hàng thủ của đội chủ nhà cũng dễ đổ vỡ chẳng kém Chelsea khi ông Mazzarri luôn ưa thích sơ đồ 3-4-2-1 với bộ đôi hậu vệ ở 2 cánh thường xuyên dâng lên và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công của toàn đội. Do đó, không ít lần Napoli xoay trở không kịp khi bị phản đòn.
Chelsea với những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật như Mata, Sturridge có thể tận dụng khoảng trống này để khiến Napoli phải dè chừng. Đội chủ nhà còn gặp bất lợi không nhỏ khi HLV Mazzarri bị truất quyền chỉ đạo trong 2 trận bán vòng knock out vì hành động đẩy tiền đạo Nilmar của Villarreal tại vòng bảng.
Dự đoán: Napoli 2-1 Chelsea
Đội hình dự kiến hai đội:
Napoli: De Sanctis, Aronica, Campagnaro, Cannavaro, Maggio, Inler, Gargano, Dossena, Hamsik, Lavezzi, Cavani
Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Bosingwa, Essien, Meireles, Ramires, Mata, Sturridge, Torres
Đào Hoàng
Ý kiến bạn đọc