(VnMedia) - Xem, nghe ông Kiên diễn thuyết, nhiều người cứ liên tưởng đến một live-show của Đàm Vĩnh Hưng, với một ngôi sao chính solo, còn các nhân vật còn lại minh họa.
Tại buổi họp gặp gỡ và trao đổi thông tin với báo chí của VPF, sau phần phát biểu của ông Võ Quốc Thắng và phần đọc báo cáo của ông Trần Duy Ly, thời gian còn lại giống như "sân khấu" cho bầu Kiên solo.
Thực tế thì chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng có phát biểu, ông Dương Vũ Lâm có nói vài câu về vấn đề trọng tài, nhưng có vẻ rất... yếu ớt. Hầu như chỉ có tiếng của bầu Kiên vang lên, lúc mạnh mẽ như bão tố, lúc trầm lắng như mặt hồ yên ả... và tất cả những thứ đó khiến cho người ta có cảm giác, trong "cuộc chiến" làm sạch bóng đá Việt Nam, bầu Kiên thực sự... cô đơn.
Hình ảnh "live-shows" của bầu Kiên:
Hầu hết các thành viên chủ chốt của VPF đều có mặt
Ông Trần Duy Ly đọc báo cáo - tổng kết 3 vòng đầu tiên nhưng khá dài và chi tiết
Ông Phạm Phú Hòa khi còn là GĐ ĐH ĐT Long An rất mạnh miệng,
nhưng ngồi im lặng không một lần phát biểu.
Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn ngồi lặng thinh
Bầu Kiên cứ solo, người khác ngồi nín lặng
Hàng loạt câu hỏi nhưng bầu Kiên không có lấy một lần nhường mic, gợi ý người
khác trả lời dù đó đều là các chuyên gia bóng đá, các thành viên có vai vế ở VPF.
Bầu Kiên với ánh mắt ánh lên sự quyết tâm cao độ
Khi trầm tư suy ngẫm....
Hình như có lúc cũng hơi mệt mỏi
"Khách mời đến từ VFF" - ông Nguyễn Lân Trung phát biểu
Ý kiến bạn đọc