(VnMedia) - Sau sự ra đi của HLV Capello, có lẽ giờ đây LĐBĐ Anh (FA) cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn là thích thú. Trong 4 năm gắn bó, ông Capello đã đem lại cho tuyển Anh một lối chơi hiệu quả và ấn tượng nhất trong lịch sử đội bóng này.
Chào đón “người chạm vật hóa vàng”
Tới nước Anh tháng 12/2007, ông Capello khiến người dân xứ sở sương mù và FA có một niềm tin vững chắc về tương lai sáng lạn cho đội bóng. Điều đó cũng dễ hiểu vì với một bản lý lịch dày đặc các danh hiệu, ông Capello đủ sức thuyết phục bất cứ ai.
Chiến lược gia người Italia được coi là người “chạm vật hóa vàng”. Dưới sự dẫn dắt của ông, các đội bóng như Inter Milan, Juventus hay Real Madrid đều có được thành tích vang dội. Đó là lý do FA không ngần ngại đưa ông thành HLV được hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương 6 triệu bảng/năm.
![]() |
Mức lương khủng cũng không thể giữ chân Capello ở tuyển Anh |
Chính vì quá ngưỡng mộ và tin tưởng vào tài năng của Capello, FA trao cho ông toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới đội tuyển, từ việc lựa chọn ai làm đội trưởng, sử dụng cầu thủ tới những quyết sách quan trọng. Không phụ lòng mong đợi, Capello đã giúp tuyển Anh thắng như chẻ tre ở vòng loại World Cup 2010 và làm FA “mát mặt” với 2 trận thắng trước “kẻ thù” Croatia.
Từ trên xuống dưới, từ FA tới cầu thủ Anh và cả người hâm mộ đều dành cho ông sự ngưỡng mộ. Họ coi trọng mọi quyết định, lời nói và cách hành xử của ông vì tất cả đều tin rằng họ đang có một HLV đủ sức giúp tuyển Anh lần đầu tiên đoạt cúp vàng thế giới kể từ năm 1966.
Niềm tin vỡ vụn
Đem theo cảm xúc đang thăng hoa cùng một niềm tin sắt đá, tuyển Anh của Capello hành quân tới Nam Phi xa xôi để thực hiện “giấc mơ vàng”. Nhưng sai lầm của trọng tài cùng sự xuất sắc của người Đức đã chặn đứng tham vọng của tuyển Anh tại World Cup 2010.
Đang từ chỗ là người hùng, một vị trí bất khả xâm phạm, hình dáng của ông Capello bỗng “nhỏ” đi trông thấy trong mắt FA cũng như người hâm mộ. Ngay cả trong đám học trò cũng bắt đầu xuất hiện những lời ra tiếng vào. Chiếc băng đội trưởng của Terry từng một lần bị tước trước World Cup 2010 lại trở thành chủ đề bàn luận.
Trước đây người ta tôn trọng quyết định của Capello ông khi loại một loạt cầu thủ trẻ như Theo Walcott, Joe Hart tại World Cup 2010. Nhưng giờ đây báo chí và người hâm mộ Anh lại đặt ra câu hỏi phải chăng ông đã sai lầm.
Mọi chuyện tưởng như đã yên lặng trở lại khi tuyển Anh giành vé tham dự Euro 2012 với tư cách là đội đầu bảng G. Tất cả lại háo hức chuẩn bị cho một cuộc chinh phục “vàng” mới. Đây được coi là trận đánh lớn cuối cùng của ông Capello trước khi kết thúc hợp đồng. Thế nhưng 4 tháng trước khi bước vào “cuộc thập tự chinh”, Capelllo đã nói lời chia tay tuyển Anh đầy bất ngờ.
“Giọt nước tràn ly”
Ông Capello từng nhận xét về quyết định tước băng đội trưởng của Terry rằng, đó là quyết định vội vã và thiếu tính toán. HLV này cũng kịch liệt phản đối FA vì theo ông “một người chỉ có tội khi tòa án chính thức đưa ra phán quyết về việc Terry có thực sự phân biệt chủng tộc hay không”.
Chưa nói tới khía cạnh tình cảm thày trò, việc sớm loại Terry khi chưa có quyết định của tòa án rõ ràng chưa thể khiến ông Capello phục. Một lý do sâu xa nữa khiến ông Capello đâm đơn từ chức đó là việc FA không còn trao cho ông được toàn quyền quyết định như trước. Điều đó được thông qua hành động “tiền trảm, hậu tấu” của FA.
Với tính cách mạnh mẽ và nghiêm nghị của mình, ông Capello hiển nhiên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Đề nghị từ chức ngay lập tức được đưa ra, còn FA cũng vội vã gật đầu!
Khi ông Capello rời nhiệm sở, báo chí Anh đồng loạt đưa ra một danh sách dài những ứng cử viên như Mourinho, Guus Hiddink, Harry Redknapp…. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chưa thấy gương mặt nào thực sự có thể giúp tuyển Anh hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Mourinho từng thổ lộ sẽ trở lại Anh nhưng chắc chắn Real Madrid sẽ không nhả chiến lược gia người Bồ Đào Nha vào thời điểm này vì những mục tiêu của họ vẫn chưa hoàn tất. Guus Hiddink đang rảnh rỗi sau khi chia tay tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra không hào hứng với công việc mới.
Cái tên sáng giá nhất còn lại là Harry Redknapp lại chẳng có bất cứ thành tích nào đáng kể ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cho dù FA đang tỏ ra sự ưu tiên dành cho HLV “nội”. Những cái tên còn lại như Roy Hodgson, Stuart Pearce, Alan Pardew… thực sự chưa đủ tầm và đủ tài để làm điều đó.
Từ bỏ một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử tuyển Anh với thành tích thắng 28, hòa 8 và chỉ thua có 6 để tìm tới các giải pháp “chống cháy”, FA và người dân Anh có lẽ một lần nữa là kẻ thất bại khi Euro 2012 đang tới gần.
Ý kiến bạn đọc