Vòng 21 Premier League:: Chelsea – Sunderland: Cẩn thận củi lửa!

06:56, 14/01/2012
|

(VnMedia) - 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và cúp FA của Chelsea không thể khiến người hâm mộ yên lòng. Lối chơi thiếu hiệu quả và sáng tạo cùng sự sa sút của nhiều trụ cột khiến Chelsea thường trực trong vòng nguy hiểm dù lần này đối thủ của họ cũng chỉ là Sunderland.
 
Ngày càng xa rời top 3
 
Ngoại hạng Anh đang chứng kiến bất ngờ thú vị ở nhóm dẫn đầu. Sau quãng thời gian thống trị đường đua trong nước, Man City đang dần hụt hơi khi phải căng sức cho một loạt mặt trận và trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. “Quỷ đỏ” cũng không thể tận dụng cơ hội để vượt mặt đối thủ vì đoàn quân của Sir Alex bắt đầu có dấu hiệu quá tải.

 Ảnh minh họa

 Chelsea sẽ không có Drogba trong những trận đấu tới


Trong bối cảnh đó, Tottenham đang nổi lên như một hiện tượng bất ngờ. Sau trận thắng trước Everton (đấu bù vòng 1), Spurs đã cân bằng điểm số với đội nhì bảng Man Utd đồng thời bỏ xa Chelsea tới 8 điểm.
 
Tottenham vui mừng và thăng hoa bao nhiêu thì đội bóng cùng thành phố Chelsea lại đem lại nhiều lo âu hơn là sự kỳ vọng. 3 trận hòa liên tiếp cùng trận thua muối mặt trước Aston Villa đã đẩy “The Blues” vào tình cảnh hết sức khó khăn. Hụt hơi trong cuộc đua vào top 3, Chelsea còn bị Arsenal và Liverpool ráo riết bám đuổi đằng sau.
 
Chelsea đã cố gắng giành lấy những điểm số quan trọng trước Wolver ở vòng 20 và chiến thắng “4 sao” trước Portmouth tại vòng 3 cúp FA. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì rõ ràng Chelsea không hề tồi với 6 bàn thắng có được và thua 1. Nhưng thực chất Chelsea đang gặp rất nhiều vấn đề. Nếu không có phút tỏa sáng bất thần của “lão tướng” Lampard chưa chắc Chelsea đã có được 3 điểm trước Wolver. Trước đối thủ yếu ở hạng nhất như Portmouth nhưng Chelsea vẫn chật vật không có nổi bàn thắng nào trong hiệp 1.  
 
Nhắc tới Chelsea vào lúc này có lẽ người hâm mộ chỉ biết mơ mộng về thời hoàng kim dưới triều đại HLV Mourinho và Ancelotti. Từ chỗ là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng giờ đây Chelsea trở thành đội bóng mỏng manh hơn bao giờ hết.
 
Sự xuống sức của một loạt trụ cột vì tuổi tác đã cao như Malouda, Drogba, Lampard, Terry đã khiến Chelsea mất đi sức mạnh cơ bắp và tính hiệu quả vốn là cốt lõi trong lối chơi của “The Blues”. Thêm vào đó những cái tên mới như Torres, Ramires, Meireles cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng về chuyên môn.
 
Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như tại cúp FA khi Chelsea trở lại Premier League, nơi họ vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng.
 
“Ẩn số” Sunderland
 
Tiếp “mèo đen” trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea mất khá nhiều trụ cột. Đầu tiên là cây săn bàn” chủ lực Drogba và Salomon Kalou phải trở về làm nghĩa vụ cho đội tuyển quốc gia tại CAN 2012.
 
Michael Essien đã bình phục chấn thương nhưng vẫn phải ngồi ngoài do chưa tìm lại được phong độ sau 6 tháng nghỉ dài. Branislav Ivanovic và John Obi Mikel chưa biết khi nào có thể trở lại thi đấu. Trong khi đó, cầu thủ trẻ đang thi đấu ấn tượng là Daniel Sturridge chưa chắc ra sân vì chấn thương hông.
 
Trong bối cảnh đó, ông Boas có thể sẽ giữ nguyên đội hình vừa giúp Chelsea đánh bại Portmouth tại cúp FA. Torres chơi cao nhất với sự hỗ trợ của Mata, Malouda, Lampard, Meireles. Để đối chọi với Sunderland đang thi đấu ổn định, bộ tứ hữu hiệu nhất Bosingwa, Luiz, Terry, Cole một lần nữa sẽ được trọng dụng.
 
Nếu tính tới con số thống kê, Chelsea đang áp đảo đối thủ với việc chỉ để thua duy nhất 1 lần trong 15 trận đấu với Sunderland. Nhưng đó lại là trận thua đau đớn mới đây với tỉ số 0-3 ngay tại Stamford Bridge.
 
Tất nhiên ông Boas không ngờ nghệch chỉ tin vào những con số khô khan nêu trên. Vì rõ ràng tương quan lực lượng và phong độ giữa hai đội đang rất khác nhau.
 
Nếu như Chelsea vừa trải qua 4 trận toàn hòa với thua thì Sunderland lại bay cao khi có tới 4 trận thắng và 1 hòa trên tất cả các mặt trận. Thày trò ông Martin O'Neill trở thành số ít đội bóng có thể đánh bại được Man City ở mùa giải này.
 
Thành tích ấn tượng trên đã giúp “mèo đen” leo thẳng lên vị trí thứ 10, cách xa nhóm nguy hiểm tới 8 điểm. Sự tăng tốc bất ngờ của Sunderland có được nhờ tài thao lược của cựu HLV Aston Villa và bộ đôi cũ của Man Utd - Wes Brown và John O'Shea. 2 cựu ngôi sao của “quỷ đỏ” đã giúp Sunderland giải quyết được bài toán phòng ngự vốn là điểm yếu của đội bóng này để từ đó vươn tới thành công.
 
Với phong độ ấn tượng như hiện tại, Sunderland đang mơ mộng sẽ lặp lại chiến thắng thần kỳ trên sân Stamford Bridge như mùa giải trước.
 
Đội hình dự kiến hai đội:
 
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole, Ramires, Meireles, Lampard, Malouda, Torres, Mata
 
Sunderland: Mignolet, Bardsley, O'Shea, Kilgallon, Richardson, Larsson, Vaughan, Cattermole, McClean, Sessegnon


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc