Tứ kết Cúp QG:: Hai đội bóng "bầu" Hiển đại thắng ngày khai xuân

20:19, 29/01/2012
|

(VnMedia) - Trong trận đấu khai xuân, SHB.Đà Nẵng lẫn Hà Nội.T&T đều được coi ứng viên vô địch Cúp QG năm nay. Trước những đối thủ dưới cơ là K.Kiên Giang và SQC.Bình Định, hai đội bóng dưới trướng "bầu" Hiển dễ dàng có tấm vé lọt tới vòng bán kết, với những chiến thắng đầy thuyết phục.

"Hung thần" Merlo hủy diệt K.Kiên Giang

Tại vòng tứ kết cúp QG, SHB.ĐN gặp thuận lợi, khi chỉ tiếp đội bóng đàn em K.Kiên Giang trên sân nhà. HLV họ Lê quyết định có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật ở 3 tuyến. Chỉ mỗi tiền đạo Merlo nhô cao trong vai trò tiền đạo "cắm", trong khi Flent bó ra biên trong vai trò tiền vệ. Trận đấu này, Cao Cường, Tấn Điền, Quốc Anh, Hoàng Quảng lẫn tân binh Văn An lần đầu tiên ra sân đá chính ở mùa giải này. Trong khi "nhạc trưởng" Minh Phương ngồi ngoài, SHB.ĐN vẫn chơi tốt nhờ cặp tiền vệ trụ Thanh Hưng - Nguyên Sa.

Trong thế trận mà đội bóng áo lấn lướt hoàn toàn địch thủ đến từ vùng cực nam tổ quốc, việc có bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian với đội chủ sân Chi Lăng. Đến phút 22, mành lưới thủ môn Văn Hưng rung lên sau những pha phối hợp như đặt của các cầu thủ SHB.ĐN. Trong lần hiếm hoi dạt biên, Merlo tỏ rõ khả năng nhạy cảm, với pha căng ngang chính xác từ milimét để Quốc Anh băng vào mở tỷ số 1-0 cho đội bóng sông Hàn.

Chỉ đúng 2 phút sau, cách biệt tiếp tục được thầy trò Lê Huỳnh Đức thể hiện trên sân. Từ pha kiến tạo của Flent, Merlo điệu đà xoay người, rồi cứa lòng về góc xa nâng tỷ số lên 2-0. Bóng đá khá gần tầm với, nhưng thủ môn K.Kiên Giang vội đổ người sai hướng, nên không thể thay đổi quỹ đạo bay của bóng.

Đã an tâm với mặt tỷ số, những phút cuối trận, HLV Huỳnh Đức mới đưa cả Ngọc Thanh, Minh Phương vào sân để làm "nóng" trước khi vòng 2 Super League trở lại. Phút 76, bộ đôi cầu thủ này phối hợp gây ra sóng gió, khi Minh Phương tạt bóng để Ngọc Thanh lắc bóng chệch cột gang tấc.

Nhưng đến phút thứ 90, Merlo tiếp tục thể hiện khả năng "sát thủ" với một bàn thắng vô cùng đẳng cấp. Từ pha chuyền bóng dài của đồng đội, chân sút người Argentina đỡ bóng tính tế, rồi tung ra một pha dứt điểm tầm thấp từ cự ly 15m. Dù đổ người kịp thời, Văn Hưng không thể cản phá pha sút bóng quá mạnh từ phía đối thủ.

Với chiến thắng 3-0, SHB.ĐN ngẩng cao đầu tiến vào vòng bán kết Cúp QG năm nay. Không những thế, đội bóng sông Hàn còn có cú đề-pa không thể tuyệt vời hơn trước hành trình dài còn lại trong năm 2012.

Ảnh minh họa
HN.T&T lẫn SHB.ĐN (áo cam) đều có chiến thắng làm đẹp lòng "bầu" Hiển

Siêu phẩm "lá vàng rơi" tại đất Võ

Sau khi nhận tin SHB.ĐN thắng dễ tại "ải" Chi Lăng, "bầu" Hiển nhận tin vui thứ 2 từ đất Bình Định. Trên sân Quy Nhơn, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà giàu tham vọng với tỷ số chung cuộc 3-1. Dù bị ảnh hưởng không ít khi khí hậu ở Quy Nhơn cao hơn hẳn Hà Nội, dàn "sao" HN.T&T nhập cuộc vô cùng khẩn trương.

HLV họ Phan tung Samson vào sân, trong khi số trụ cột như Hồng Sơn, Hồng Tiến, Văn Quyết, Ngọc Duy, Duy Nam... cũng được tung ra sân ngay từ đầu. SQC.Bình Định biết mình, biết người khi xây dựng hàng phòng ngự nhiều lớp. Riêng tiền đạo Chibambo đá cao nhất phía trên, với sợi dây liên kết từ tiền vệ nhỏ con Đức Thiện.

Với đẳng cấp cao hơn hẳn, đội bóng thủ đô cũng có bàn thắng mở tỷ số phút 34 sau sai lầm của thủ môn Thục Kha. Từ pha đá phạt góc của Ngọc Duy, bóng đi theo kiểu "lá vàng rơi" rồi nhằm thẳng góc cao cầu môn. Thủ môn trẻ người Bình Định lúng túng với pha băng vào của Samson nên đấm trượt bóng, biếu không bàn thắng cho các cầu thủ HN.T&T.

Sau bàn thắng, lối chơi hoa mỹ, đậm chất kỹ thuật của HN.T&T càng trở nên khó lường, khiến hàng phòng ngự SQC.Bình Định mắc sai lầm. Phút 44, từ pha phá bóng hụt cầu thủ đội chủ nhà, Ngọc Duy lập cú đúp, với pha sút bóng từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0.

Thế trận ở hiệp 2, HN.T&T vẫn tạo ra vô số cơ hội trước cầu môn của thủ thành mới vào sân Văn Phúc. Nhưng phút 87, thủ môn Văn Phúc cũng bó tay với cú nã đại bác tuyệt đẹp của Gonzalo từ cự ly 19m. Mãi đến phút 90'+1, Chimbambo mới có bàn thắng danh dự cho đội bóng đất Võ.

Có chiến thắng chung cuộc 3-1, HN.T&T và "người anh em" SHB.ĐN cùng dắt tay nhau vào vòng bán kết, trong khi sức mạnh ứng viên đang giúp HN.T&T hướng đến việc lập cú đúp (vô địch Cúp QG, Super League) vào cuối mùa giải này.  


Phan Long

Ý kiến bạn đọc