(VnMedia) - Lại một mùa giải VĐQG mới trên khắp các sân cỏ Việt, nhưng mùa giải này sẽ là một mùa giải khác hẳn với quá nhiều những điều mới mẻ để chờ đợi.
Đua tranh không khoan nhượng
Năm 2011, bóng đá Việt Nam có quá nhiều những biến động, với việc Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam ra đời, người hâm mộ kì vọng bóng đá Việt Nam sẽ được điều hành một cách chuyên nghiệp hơn, sạch hơn. Cái tên Super League ra đời, thay cho cái tên đã quen thuộc cả thập kỉ nay là giải VĐ bóng đá QG V-League, Super League chất chứa bao ước vọng về một thứ bóng đá sạch hơn, đẹp hơn, với mỗi trận đấu là một ngày hội từ dưới sân cỏ đến khán đài.
![]() |
ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An với quyết tâm bảo vệ ngôi vương |
Đúng ngày cuối cùng của năm cũ 31/12/2011 và ngày đầu tiên của năm mới 1/1/2012, 7 cặp đấu của vòng 1 sẽ bắt đầu, đánh dấu thời điểm cuộc đua tranh quyết liệt ở Super League chính thức bắt đầu.
Trong ngày hôm qua (31/12), hai trận đấu đầu tiên, trên sân Gia Lai, hai đội bóng máu lửa HA Gia Lai đã đánh bại Vicem Hải Phòng với tỉ số 3-1. Trong khi đó, Bình Dương cũng không quá khó khăn để có được 3 điểm đầu tiên trước đội bóng mới lên hạng Kiên Giang.
Ngày đầu tiên của năm mới, trên sân Hàng Đẫy, HN T&T đấu với CLB bóng đá Hà Nội, một cuộc đấu mới đã được nâng tầm của bầu Hiển và bầu Kiên.
Cuộc đua ở V-League trước kia luôn là một cuộc đua dài hơi theo kiểu đường dài mới biết ngụa hay. 26 vòng đấu đòi hỏi các đội bóng phải có chiến lược đúng đắn, lâu dài, biết phân phối sức lực cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Điển hình là ở mùa giải năm ngoái, SLNA đã bỏ cách các đội còn lại một khoảng cách lớn ở thời điểm nửa cuối mùa giải còn HN T&T đóng vai một kẻ bám đuôi khó chịu. 26 vòng đấu nhưng chức VĐ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng ở trận cung kết nghẹt thở trên sân Vinh. SLNA đã lên ngôi, nhưng HN T&T cũng chỉ cách vạch đích có vài giây và vài cen-ti-mét, nếu cú sút phạt định mệnh của Antonio ở thời điểm cuối trận không đi đúng xà ngang.
Anh tài rất nhiều nhưng vinh quang chỉ có một
Điểm lại các gương mặt ứng cử viên cho chức VĐ mùa giải năm nay thì SLNA, HN T&T vẫn nổi lên là 2 đội bóng sáng giá nhất. ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An với dàn cầu thủ nội cây nhà lá vườn chất lượng, với bản lĩnh và sức chiến đấu đúng chất Nghệ vẫn đang ngày một trưởng thành. Đồng hành với bước chân của thầy trò Hữu Thắng là hàng triệu trái tim CĐV xứ Nghệ, những người được trao danh hiệu CĐV tốt nhất mùa 2011 của V-League. HN T&T vừa có lễ xuất quân hoành tráng, đội quân của Phan Thanh Hùng là một tập thể đoàn kết và có tính ổn định cao, với lối chơi đẹp mắt. Đằng sau thành công của HN T&T là bầu Hiển, ông bầu máu lửa bậc nhất bóng đá Việt
HN T&T với khát vọng tài chiếm ngôi vô địch |
Với Super League, không có đội bóng nào là yếu cả, ai cũng có thể trở thành hiện tượng và ai cũng có thể là ứng cử viên cho xuất xuống hạng. Cuộc đua tranh trên BXH luôn có khoảng cách rất sát sao, các đội bóng bám đuổi nhau từng điểm một và một hai kết quả thắng thua có thể thay đổi tất cả.
Bình Dương khát khao trở lại là chính mình, V Ninh Bình đang có dấu hiệu tiến bộ mạnh mẽ. Đội bóng của bầu Kiên lột xác với cái tên mới CLB bóng đá Hà Nội, với ngôi sao Công Vinh trong đội hình. Hai đội bóng Sài Gòn là Sài Gòn FC và Navibank Sài Gòn đều có trong tay cả một đội hình toàn sao khủng. Khánh Hòa vẫn là một đội bóng mang danh “những kẻ ngổ ngáo” có thể đá bại bất cứ ai, trong khi đội bóng nhà nghèo Đồng Tháp vẫn luôn có thành tích tốt thì năm nay đã được “bơm” thêm tiền từ nhà tài trợ.
Cuộc đua đến chức VĐ nóng bỏng sẽ chỉ có 1 kẻ thành công và đứng trên đỉnh vinh quang, cuộc chiến chống xuống hạng luôn quyết liệt và tử thần sẽ gọi tên 2 kẻ xấu số.
Super League đã chuẩn bị chính thức khai màn, trái bóng sẽ lăn trên các sân cỏ cả nước cho 26 vòng đấu rực lửa. Những màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn với những kịch bản không thể tưởng tượng nổi đang ở phía trước, bữa tiệc Super League đang chờ người hâm mộ bóng đá Việt
Ý kiến bạn đọc