Rooney bị Sir Alex trừng phạt vì thói vô kỷ luật

07:12, 02/01/2012
|

(VnMedia) - Báo chí Anh đồng loạt đưa tin khẳng định, Rooney đã bị HLV Ferguson tống lên khán đài làm khán giả bất đắc dĩ trong trận thua 2-3 trước Blackburn Rover vì thói vô kỷ luật, chứ không phải anh được giữ sức như thông tin từ phía Man Utd đưa ra.
 
2 tờ báo uy tín là Mail và Sunday Mirror vừa đăng tải thông tin gây sốc về chuyện “phá rào” mới đây của các trụ cột CLB Man Utd. Theo đó, Rooney, Gibson và Evans đã ăn chơi thâu đêm suốt sáng chỉ 1 ngày trước trận đấu với Blackburn để mừng ngày Boxing day.
 
Bực tức vì thói bất tuân mệnh lệnh của các học trò, HLV Ferguson đã cho Rooney “ngồi chơi, xơi nước” ở trận đấu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Sir Alex. Không có Rooney, đội chủ nhà đã thi đấu rất bế tắc trước hàng thủ không quá mức xuất sắc của đội khách. Dù sau đó Berbatov đã lập công cho “quỷ đỏ” nhưng vẫn không giúp được Sir Alex có bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn.
 
Còn Rooney và 2 đồng đội nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc của ông thày kèm theo một khoản tiền nộp phạt không nhỏ. Ngoài ra cả 3 cầu thủ này cũng bị cấm thi đấu ở trận gặp Blackburn và còn phải tập bù sau đó 1 ngày trong khi toàn đội được nghỉ.
 
Trước thông tin bất lợi này, Man Utd đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận và khẳng định Rooney không thể thi đấu vì lý do sức khỏe chứ không liên quan tới bất cứ án phạt nào.
 
“Rooney đã không tập luyện tốt trước trận đấu với Blacburn Rover nên cậu ấy không có được thể lực tốt nhất. Ở trận đấu tới Rooney sẽ trở lại”, người phát ngôn của Man Utd nêu rõ.
 
Dù một mực phủ nhận thông tin trên, nhưng rõ ràng việc ông Ferguson đưa tới 5 cầu thủ trẻ ít được thi đấu trên băng ghế dự bị còn Rooney lại ngồi trên khoang VIP để theo dõi trận đấu, không khỏi khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ xác thực từ thông tin mà phía Man Utd cung cấp.
 
Với việc để Rooney ngồi ngoài, Man Utd đã phải nhận một trong những trận thua cay đắng nhất tại Old Trafford và bỏ lỡ cơ hội vượt mặt đối thủ Man City.


Minh Quang - (ESPN, Soccer)

Ý kiến bạn đọc