(VnMedia) - Xin nhắc lại, giải đấu của chúng ta hiện nay đã có cái tên nghe rất hoành tráng là “Super League”, nhưng thói quen bao lâu nay của người hâm mộ gọi bằng cái tên quen thuộc là “Vê-lích” vẫn chưa thể sớm thay đổi.
Hôm qua, sau trận Derby Thủ đô, HLV CLB Hà Nội Nguyễn Thành Vinh bước vào phòng họp báo. Không biết có phải do tâm trạng vẫn đầy những cảm xúc của một trận cầu căng thẳng hay do chưa quen, ông Vinh đã tươi cười gọi giải đấu là “Super V-League”. Chuyện cũng nhỏ và khá vui nên cũng ít người để ý.
Đến lượt người thắng trận là ông Phan Thanh Hùng – HLV trưởng HN T&T thì ngay câu mở đầu, ông Hùng đã nói: “Ở trận đấu này, Hòa Phát HN đá…”, ngay sau đó có một phóng viên nhắc: “Không, chuẩn đây là CLB bóng đá Hà Nội”. Có lẽ cũng do thói quen, nhìn sang phần sân bên kia thấy ông Nguyễn Thành Vinh nên ông Hùng vẫn nghĩ đó là Hòa Phát HN Ông Hùng cười vui phân trần: “HN T&T rồi CLB bóng đá Hà Nội, cũng là Hà Nội cả…”
Hiện tại, Hà Nội có 4 đội bóng, 2 đội đang chơi ở Super League là HN T&T và CLB bóng đá Hà Nội, 2 đội đang chơi ở hạng Nhất là CLB Hà Nội và CLB trẻ bóng đá Hà Nội. Hai đội bóng của bầu Hiển đều đã giành chiến thắng trước 2 đội bóng của bầu Kiên.
Chuyện tên gọi cứ “loạn” cả lên không quan trọng, điều quan trọng hơn là khán giả Thủ đô có vẻ như đã quan tâm đến bóng đá nhiều hơn, đến sân đông hơn và cổ vũ cũng máu lửa hơn.
Những hình ảnh mùa giải mới khởi đầu tưng bừng trên sân Hàng Đẫy:
Khán giả đến sân đông hơn hẳn dù tiết trời giá rét
CĐV HN T&T như thường lệ đóng đô ở khán đài B, với kèn trống rộn ràng
Màu xanh của CLB bóng đá HN, CĐV của họ ít nhưng rất máu lửa
Đi kèm biểu ngữ: "Đây mới là Hà Nội này"
Khán giả không chỉ có Ta, mà còn cả Tây, anh chàng cựu tiền đạo HN T&T Matias
đến sân cùng hai người bạn
Cầu thủ đá máu lửa hơn đúng chất Derby Thủ đô
Bầu Hiển cứ đội thắng là xuống tuyên bố tiền thưởng
Bầu Kiên vẫn trầm ngâm như thường lệ
Ý kiến bạn đọc