Man Utd chiến thắng Man City nhờ trọng tài?

07:01, 09/01/2012
|

(VnMedia) - Trận đấu giữa Man City và Man Utd tại vòng 3 cúp FA đã khép lại với đầy đủ dư vị của một trận derby điển hình. 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, 5 bàn thắng được ghi, máu đã đổ trên sân và kèm theo “vị chát” là những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.
 
Cuối cùng HLV Ferguson cũng như các CĐV Man Utd theo chân đội nhà tới sân Etihad đã có thể thở phào nhẹ nhõm. “Quỷ đỏ” đã ra về với một suất đi tiếp vào vòng 4 cúp FA cùng với sự phấn chấn nhất định khi vượt qua đối thủ không đội trời chung với tỉ số 3-2.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa
Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Kompany


Chiến thắng này giúp nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh rửa được phần nào mối hận thua 1-6 trước đối thủ này tại Premier League đồng thời khích lệ tinh thần rất lớn cho Man Utd trong cuộc đua với Man City ở đấu trường quốc nội.
 
Với các CĐV Man City, trận thua này thực sự khó nuốt trôi. Đội chủ nhà đã chơi không hề kém cạnh đối thủ nhưng cuối cùng đã phải nhận thất bại và trọng tài Chris Foy đang bị quy cho trách nhiệm chính!
 
Trở lại với diễn biến của trận đấu. HLV Mancini đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình vào thời điểm này dù được đánh giá là “đội cửa trên” so với đối thủ. Aguero chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Silva, Nasri, Milner và Johnson. Chỉ có duy nhất sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí thủ môn khi Pantilimon bắt thay Hart.
 
Trong khi đó, Man Utd nhận được sự động viên tinh thần rất lớn khi “lão tướng” Scholes đã được HLV Ferguson chấp thuận cho trở lại thi đấu trong thời gian “quỷ đỏ” khủng hoảng ở tuyến giữa.
 
Đội chủ nhà chơi tấn công phủ đầu đối thủ ngay sau hồi còi khai cuộc. Sự bạo dạn của Man City đã khiến “quỷ đỏ” lúng túng trong ít phút. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình đội khách dần cân bằng thế trận với những đợt phản công sắc bén. Chính từ một đợt tấn công như vậy Rooney đã đánh đầu mở tỉ số của trận đấu.
 
Bị dẫn bàn, Man City vùng lên mạnh mẽ và đó là lúc người hâm mộ háo hức chờ đợi những màn “ăn miếng, trả miếng” của cả hai bên. Thế nhưng bất ngờ Man City phải chơi thiếu người sau quyết định khó hiểu của trọng tài. Trung vệ Kompany đã có pha vào bóng trực diện bằng cả hai chân rất điệu nghệ để lấy bóng trong chân của Nani. Rất bất ngờ tiếng còi đã vang lên và trọng tài Chris Foy rút thẻ đỏ với Kompany trước sự ngơ ngác của cầu thủ này và sự phản đối quyết liệt của cầu thủ Man City.
 
Thậm chí ngay cả bình luận viên của đài BBC cũng “choáng” trước chiếc thẻ đỏ của trọng tài và không rõ vì sao ông Foy lại có quyết định nặng tay như vậy. Ở tình huống này Kompany không hề phạm lỗi hay ác ý, có chăng là hành động vào bóng bằng 2 chân. Một thẻ vàng cho lỗi hành vi này đã là khá nặng chứ đừng nói tới thẻ đỏ!
 
Chính quyết định quá nặng tay của ông Chris Foy dù vô tình hay cố ý đã “bẻ” trận đấu sang một hướng khác. Thi đấu hơn người lại có 1 bàn thắng dẫn trước nên việc Man Utd áp đảo đối thủ và có thêm 2 bàn thắng nữa không khiến ai ngạc nhiên.
 
Sự bất ngờ ở đây lại dành cho tinh thần quả cảm của đội chủ nhà và trọng tài Chris Foy. Hiệp 2, Man City bất ngờ “lột xác” bằng một lối chơi quyết liệt và sự tự tin đáng khen ngợi. Hậu vệ cánh trái Kolarov thắp lên tia hy vọng cho Man City bằng cú sút hàng rào ghi bàn rất đẹp mắt.
 
Bàn thắng này đã thổi bùng tia hy vọng cho đội chủ nhà và bắt đầu đẩy Man Utd vào tình cảnh chống đỡ cực kỳ vất vả. Có thể nói “quỷ đỏ” đã phải sống trong sợ hãi suốt hơn 40 phút hiệp 2. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Milner và Aguero phối hợp để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.
 
Với lối chơi hưng phấn và hiệu quả như vậy, Man City xứng đáng với một kết quả tốt hơn là tỉ số 2-3. Tuy nhiên, trong trận đấu này, “thần may mắn” đã không mỉm cười với họ, hay nói cách khác lần này trọng tài Chris Foy đã cướp một bàn thắng của Man City.
 
Phút 83 khi Milner căng ngang rất nguy hiểm vào khu cấm địa, Phil Jones đã để bóng chạm cả hai tay khi lao ra cản phá. Một quả penalty rất rõ ràng cho Man City nhưng đáng tiếc vị trọng tài Chris Foy dù đứng cách đó không xa lại lắc đầu trước sự phản đối quyết liệt của đội chủ nhà.
 
Vẫn biết trọng tài luôn là “thứ gia vị” không thể thiếu của mỗi trận đấu. Nhưng những quyết định thiếu tính chính xác và công tâm sẽ đẩy các đội bóng xuống vực thẳm. Liệu đó có phải là một phần của tính hấp dẫn và đáng để bàn cãi của "môn thể thao vua"?


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc