Man City - Man Utd: Quỷ xanh bẻ nanh Quỷ đỏ?

07:26, 08/01/2012
|

(VnMedia)Đêm nay, Man Utd và Man City sẽ có trận chạm trán nảy lửa tại FA Cup. Đây sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 3 của giải đấu lâu đời nhất nước Anh giữa hai đội bóng thành Manchester – những đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện nay.

Ảnh minh họa

 Wayne Rooney (áo đỏ) và các đồng đội Man Utd sẽ có trận đấu đầy khó khăn trên sân Etihad của Man City


Tại giải Ngoại hạng Anh, Man City đang đứng đầu bảng xếp hạng khi hơn Man Utd đúng 3 điểm. Trong khi đó, ở giải FA Cup, Man City và Man Utd sẽ chạm trán ở vòng 3 để thêm một lần kiến tạo “trận derby” nảy lửa thành Manchester tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh.
 
Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, Man City đã đánh bại Man Utd ở vòng bán kết để tiến thẳng vào chung kết và giành danh hiệu vô địch FA Cup. Đêm nay, Man City hy vọng sẽ làm điều tương tự hồi năm ngoái để loại bỏ “người anh em” Man Utd.
 
Ở vào thời điểm hiện tại, phong độ và lực lượng của Man “xanh” nhỉnh hơn Man Utd. Được sự hậu thuẫn từ ông chủ giàu có, HLV Mancini đang có trong tay lực lượng hung hậu với nhiều hảo thủ như: David Silva, Sergio Aguero, Balotteli, Toure, Gareth Barry, Milner… Chẳng thế mà chiến lược gia người Italy từng mạnh miệng tuyên bố rằng đội hình 2 của Man City cũng thừa sức đánh bại “Quỷ đỏ” Man Utd.
 
Tuyên bố của HLV Mancini hoàn toàn có cơ sở bởi đội bóng của ông đang sở hữu cả những cầu thủ dự bị… ngôi sao cỡ như: Dzeko, Carlos Tevez, Wayne Bridge. Nếu tung những ngôi sao dự bị này ra sân, Man City vẫn có thể tạo được thế trận cân bằng với Man Utd ở mọi trận đấu.
 
Đón tiếp Man Utd trên sân Etihad đêm nay, chắc chắn HLV Mancini sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất của Man “xanh” để tạo thế trận có lợi trước khi loại bỏ “Quỷ đỏ” ra khỏi FA Cup. Thiếu vắng đáng kể nhất trong đội hình Man City là an hem nhà Toure sẽ không thể ra sân thi đấu bởi họ phải trở về làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà.
 
Tuy nhiên, đối với HLV Mancini thì việc thiếu vắng anh em nhà Toure không khiến ông phải lo lắng nhiều bởi Man City vẫn còn nhiều cầu thủ có thể thay thế tốt vị trí này. Điều đáng tiếc duy nhất bởi Yaya Toure chính là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp Man “xanh” đánh bại Man Utd trong trận bán kết FA Cup ở mùa giải trước.
 
Hiện tại, mối lo ngại đối với chiến lược gia người Italy là một số cầu thủ trụ cột ở hàng tiền vệ đang gặp chấn thương và không có được phong độ tốt nhất như: Owen Hargreaves bị chấn thương, De Jong đang sa sút phong độ. Hơn nữa, tiền vệ trung tâm Garet Barry lại đang bị treo giò nên không thể ra sân… càng khiến hàng tiền vệ của Man City thêm lỗ thủng.
 
Cũng may trong tay HLV Mancini còn có lực lượng mạnh mẽ với những ngôi sao David Silva, J.Milner, Balotteli và đặc biệt là chân sút Sergio Aguero luôn sẵn sàng phá thủng lưới bất kỳ đối thủ nào.
 
Đối với Man Utd, “bầy Quỷ đỏ” đang bị tổn thương nặng nề sau 2 thất bại liên tiếp vừa qua và đặc biệt là trận thua muối mặt trước Blackburn ngay trên sân Old Trafford. Đã có thời điểm người hâm mộ được chứng kiến Man Utd “hồi sinh” sau thất bại tại Champions League với chuỗi chiến thắng ấn tượng tại Primier League, thậm chí có lúc san bằng cách biệt với đội đội bảng Man City.
 
Tuy nhiên, giờ đây người ta lại thấy bộ mặt “bạc nhược” của Man Utd sau khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương như Vidic, Rio Ferdinand, Tom Cleverley, Phil Jones… Tài năng trẻ Smalling bị bạo bệnh và rời xa sân cỏ 3 tháng trong khi ngôi sao Wayne Rooney lại vừa gây chuyện trái ý HLV Ferguson để rồi phải làm khán giả trong trận thua Blackburn vừa qua.
 
Man Utd đang gặp khó khăn thực sự cả ở hàng phòng ngự, tuyến tiền lẫn hàng tiền đạo. Thiếu hụt lực lượng khiến chiến lược gia người Scotland luôn phải đưa ra sân đội hình “chắp vá” kiểu như: M.Carrick bị kéo về đá ở vị trí trung vệ, còn như Phil Jones lúc thì đá tiền vệ trụ và lúc khác thì lại chơi ở vị trí trung vệ. Valencia cũng chẳng bao giờ được đá ở vị trí sở trường tiền vệ cánh phải bởi anh em nhà Da Silva luôn gặp chấn thương buộc HLV Ferguson phải kéo Valencia về trám vào hậu vệ cánh phải.
 
Đêm nay, hai đội bóng lớn của nước Anh và thành Manchester sẽ phải trạm chán nhau tại FA Cup trong trạng trái hoàn toàn đối lập. Man “xanh” đang thăng hoa với tâm lý thoải mái sẽ so tài cùng Man “đỏ” đang bất ổn cả về lực lượng lẫn tinh thần thi đấu.

Ở Cúp FA mùa trước, Man City đã đánh bại M.U ở vòng bán kết, tiến thẳng đến trận chung kết và sau đó giành danh hiệu đầu tiên của họ trong vòng 35 năm. Rõ ràng thời điểm hiện tại đang ủng hộ Man City và đoàn quân HLV Mancini đang rất muốn tái hiện điều này khi mà họ đang có được lợi thế sân nhà Etihad. Nơi đây được xem là thánh địa của Man City bởi 10 trận Premier League tại đây mùa này, Man “xanh” thắng cả 10, ghi đến 34 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. 


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc