Lampard cứu Chelsea khỏi trận hòa muối mặt

00:10, 03/01/2012
|

(VnMedia) - Bàn thắng đúng vào phút 89 của Lampard, tiền vệ tưởng như hết thời của Chelsea, đã giúp đội bóng thành London giành trọn vẹn 3 điểm trước “bầy sói” Wolver, qua đó tạm thời vượt qua Arsenal để đòi lại vị trí thứ tư.
 
3 trận hòa và 1 trận thua đã đẩy Chelsea rời xa mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Thậm chí ngay cả vị trí trong top 4 đội dẫn đầu cũng tuột khỏi tay thày trò ông Boas khi họ để Arsenal bỏ cách 2 điểm sau trận thua muối mặt trước Aston Villa.

 Ảnh minh họa

 Lampard đem 3 điểm về cho Chelsea


Trận này ông Boas có một số sự thay đổi trên hàng công do Drogba đã trở về làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Torres được xếp đá chính và chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của hàng tiền vệ đông đảo gồm Lampard, Mata, Meireles, Ramires và Romeu. Ở hàng thủ, Bosingwa đã trở lại để thay thế Ferreira thi đấu khá bất ổn.
 
Trước đối thủ chỉ xếp trên khu vực xuống hạng có 2 điểm như Wolver nhưng chẳng ai dám quả quyết Chelsea sẽ giành chiến thắng sau mạch trận toàn hòa và thua trước những đối thủ dưới cơ.
 
Quyết tâm đòi lại những gì thuộc về mình từ tay Arsenal, Chelsea chơi tấn công ngay từ đầu. Đội khách nhanh chóng ép sân và tạo ra khá nhiều cơ hội khi Wolver chủ động chơi phòng ngự chờ thời cơ đến.
 
Phút thứ 8, cơ hội đầu tiên đã đến với Chelsea. Torres cho thấy anh đóng vai trò kiến thiết tốt hơn ghi bàn rất nhiều. Từ cú chọc khe của cầu thủ Tây Ban Nha, Mata băng xuống đối mặt Hennessey nhưng anh lại không thắng được thủ thành Wolver.
 
Ít phút sau tới lượt Ramires uy hiếp khung thành Wolver bằng cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc. Lampard cũng được trao cho cơ hội dứt điểm sau đó nhưng cũng không thể ghi bàn cho Chelsea.
 
Kiên trì phòng ngự chờ cơ hội và cuối cùng thời khắc đó cũng tới với đội chủ nhà. Phút 31, thủ thành Cech xuất sắc cứu thua cho đội khách Chelsea. Từ quả đá phạt sau tình huống phạm lỗi của A.Cole, bóng được tạt sâu vào trong khu cấm địa Chelsea, hàng thủ “The Blues” không ai theo kèm Johnson để hậu vệ này thoải mái đánh đầu rất căng khiến Cech phải rất vất vả mới đẩy được bóng ra ngoài.
 
Bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành Wolver, Chelsea bắt đầu sử dụng tới vũ khí là những cú sút xa nhưng tất cả đều bất thành.
 
Sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội ở thế thượng phong trong khi Wolver vẫn trung thành với lối chơi rình rập trước khung thành Cech. Mỗi tình huống lên bóng của đội chủ nhà luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm chết người. Phút 48, Hammil khiến CĐV Chelsea thót tim với cú bắt vô lê đập đất rất căng nhưng may cho đội khách bóng lại đập trúng người Terry bật ra.
 
Ép sân mãi cuối cùng Chelsea cũng có được bàn thắng. Phút 54, từ quả đá phạt góc của Mata, Terry đánh đầu trúng người hậu vệ Wolver. Bóng vô tình tới chân Ramires. Bằng động tác xoay người khéo léo loại bỏ đối thủ, Ramires tung chân sút tung nóc lưới “bầy sói”.
 
Có bàn thắng dẫn trước nhưng Chelsea không hề có ý định dừng lại ở đó. Bài học thua đau dưới tay Aston Villa dù có bàn thắng trước vẫn còn hiển hiện trước mắt thày trò ông Boas.
 
Với quyết tâm cao độ, đội khách tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, điển hình là tình huống Mata chọc khe để Ramires bứt tốc độ, vượt qua 2 hậu vệ Wolver nhưng cú sút cuối cùng của anh đã bị thủ thành Hennessey chặn lại.
 
Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, ông Boas quyết định rút Mata để tung tiền vệ trẻ tuổi McEachran vào sân. Thế nhưng ngay sau tình huống này Chelsea bất ngờ nhận bàn thua. Matt Jarvis lật bóng sang cánh phải để Steven Fletcher đánh đầu chuyền bóng cho Stephen Ward bắt vô lê cực kỳ quyết đoán, quân bình tỉ số 1-1.
 
Tưởng chừng như Chelsea tiếp tục phải nhận thêm trận hòa nữa thì đúng vào  phút 89, Lampard đã kịp đóng vai người hùng. Người có công không nhỏ trong bàn thắng này là Torres khi anh chọc khe tinh tế để A.Cole luồn xuống căng ngang cho Lampard bay cả người vào đệm bóng tung lưới Wolver, tái lập thế dẫn bàn cho đội khách.
 
Những phút bù giờ cuối cùng ông Boas vẫn như ngồi trên lửa khi Wolver có những tình huống lên bóng rất nguy hiểm. Tưởng chừng như Chelsea một lần nữa bị chia điểm khi Kevin Doyle đánh đầu cận thành nhưng Cech đã kịp đấm bóng, đem về 3 điểm trọn vẹn cho Chelsea.
 
Trận thắng này giúp Chelsea có 37 điểm, tạm thời đòi lại vị trí thứ tư từ tay Arsenal.
 
Đội hình hai đội:
 
Wolves: Hennessey, Stearman, Johnson, Berra, Ward, Forde, Frimpong, Henry, Hammill, Edwards, Doyle.
 
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole, Ramires, Romeu, Meireles, Lampard, Mata, Torres.


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc