(VnMedia) - “Huyền thoại sân Emirates” đã biến mình thành cái gái trong mắt CĐV nhà sau khi anh công khai mắng nhiếc CĐV sau trận thua 2-3 trước Swansea.
Sau màn ra mắt ấn tượng ở trận gặp Leeds United, Thierry Henry tiếp tục được ông Wenger sử dụng trong hiệp 2 ở trận đấu với Swansea. Tuy nhiên bộ đôi Henry – Van Persie không thể giúp đội khách có được dù chỉ 1 điểm.
Sau trận đấu, Henry có nhã ý cùng các đồng đội tới cảm ơn các CĐV nhà đã không quản ngại vất vả theo chân đội tới Swansea. Tuy nhiên, anh lại vấp phải sự phản ứng tiêu cực của một số người trên khán đài.
Bực tức với thái độ đó, Henry đã ra dấu cho “kẻ quá khích đó” nên ngồi yên lặng trên khán đài và không nên có thái độ phản ứng tệ hại như vậy.
Còn về phần mình, HLV Wenger không quá chú trọng tới tình huống của Henry vì ông còn bận phàn nàn về quả penalty đáng ngờ của đội chủ nhà. Chiến lược gia người Pháp cho rằng trọng tài Michael Oliver đã bị Nathan Dyer qua mặt bằng cú ngã vờ trong vòng cấm.
“Tôi không phủ nhận Swansea đã chơi rất tốt nhưng rõ ràng trọng tài đã bị cầu thủ đội chủ nhà qua mặt. Nathan Dyer đã đóng kịch quá tốt để hưởng penalty. Arsenal không thi đấu đủ tốt để có một kết quả có lợi”, ông Wenger nói.
Với trận thua tai hại này, Arsenal đã để Chelsea bỏ cách tới 4 điểm trên bảng xếp hạng. Không những vậy “The Gunners” còn để Newscastle bắt kịp khi có cùng số điểm 36.
Minh Quang -
(Soccer)
Ý kiến bạn đọc