(VnMedia) - Cuộc chiến bản quyền truyền hình tự nhiên lại làm cho sân bóng xôm tụ hơn, khi có đến vài "nhà đài" cùng đến sân một lúc. Đến sân cỏ bây giờ, ngoài chuyện xem bóng đá, khán giả còn có thêm việc là "đố" nhau xem "nhà đài" nào là AVG, đâu là VTV, đâu là VTC.
Mấy anh quay phim thì hỏi vui nhau: "Ông là A Vờ Gờ hay Vê Tê Sê?, có bản quyền truyền hình chưa?". Năm hết Tết đến, việc ai người đấy vẫn phải làm còn kiếm chút tiền thưởng Tết nuội vợ con. Phóng viên ảnh thì ngoài việc chụp trận đấu, chụp những khoảng khắc thi đấu quyết liệt còn quay sang bấm các đồng nghiệp đang quay phim vài tấm, số ảnh này có khi lại còn dùng minh họa nhiều hơn, "được việc" hơn so với ảnh trận đấu.
Cuộc chiến bản quyền truyền hình vẫn sẽ còn quyết liệt, cơn mưa công văn giữa các đơn vị vẫn cứ qua lại, còn ngoài sân, việc ghi hình Super League vẫn cứ vui.
Hình ảnh về việc ghi hình các trận đấu Super League:
Ngày hôm qua, xe màu của Vietnamnet có ở sân Lạch Tray
Hôm nay xe màu của Vietnamnet có ở sân Thanh Hóa. Phải chăng,
Vietnamnet tham gia... tường thuật trực tiếp Super League??!
Sân Hàng Đẫy: Một máy quay đặt trên đường piste của sân
Góc trên cao này có một bác
Chỗ này có một chú
Dưới này thì có một bạn đứng
Không phải VTC, VTV cũng chẳng phải AVG, đây còn có cả máy quay
của "nhà đài"... Bóng đá +.
Ý kiến bạn đọc