(VnMedia) - So với 2 trận đấu trước, ở trận này, Vicem Hải Phòng đã tốt hơn trong khâu cầm bóng và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo và tính đột phá khiến cho đội bóng đất Cảng không thể xuyên thủng được hàng thủ chơi với số đông của Đồng Tháp trong trận đấu kéo dài hơn 100 phút.
Đội khách Đồng Tháp tập trung đá phòng ngự phản công và có bàn thắng ở cuối hiệp 1 do công của Felix. Sang đến hiệp 2, sau hàng loạt pha hãm thành, Vicem Hải Phòng có bàn thắng quân bình tỉ số sau pha bật cao đánh đầu của Kavin. Trước đó, Thiago đã có một cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng đi lại dội xà ngang khung thành Bửu Ngọc.
Đồng Tháp phòng ngự tử thủ, dùng chiêu để câu giờ, quá ức chế, nhiều cầu thủ Vicem Hải Phòng nổi nóng và có những hành động khiêu khích, dằn mặt đối phương, những pha va chạm rồi nằm sân của cầu thủ cả hai bên. Hàng loạt lí do khiến trận đấu liên tiếp bị gián đoạn và trọng tài Trung Hiếu đã phải vất vả để điều khiển trận đấu.
Trọng tài Trung Hiếu cho trận đấu bù giờ 7 phút, nhưng trong 7 phút bù giờ vẫn có cầu thủ nằm sân. Đá thêm tận gần 14 phút, Vicem Hải Phòng dù nỗ lực hãm thành nhưng cũng đành bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng. Trận cầu "trăm phút" giữa Vicem Hải Phòng và Đồng Tháp kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
Hình ảnh trận đấu quyết liệt trên sân Lạch Tray:
Sân Lạch Tray đã bớt đông đúc. Có khu vực khán đài, lực lượng an ninh đông hơn khán giả
Đồng Tháp lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công
Felix ghi bàn đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước
Đình Tùng giữa vòng vây 3 hậu vệ Đồng Tháp
Thiago cũng bị theo kèm quyết liệt
Kavin nỗ lực đi bóng
Trọng Nghĩa cũng dâng cao tấn công
Kết quả, Kavin có bàn thắng quân bình tỉ số
Đá thêm hơn chục phút, Vicem Hải Phòng vẫn không thể vượt lên
Ý kiến bạn đọc