(VnMedia) - Cuộc chiến bản quyền truyền hình vẫn đang căng thẳng và phức tạp, với nhiều bên liên quan và nhiều diễn biến khó lường, khi mới đây AVG đã "cảnh cáo" Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vi phạm bản quyền khi ghi hình trận đấu giữa Vissai Ninh Bình và TĐCS Đồng Tháp.
Lời lẽ ngày càng đanh thép và có “lửa” hơn
Theo văn bản số 01/TTAV-CV do ông Hoàng Xuân Bắc, PGĐ TTAV (một đơn vị trực thuộc AVG) ký ngày 3/1/2012, để chuẩn bị cho mùa giải 2012, dù chưa nhận được bất kỳ đề xuất bằng văn bản nào từ phía VTC, ngày 24/12/2011, TTAV đã gửi đề xuất các hình thức hợp tác với VTC. Cho đến trước ngày 1/1/2012, TTAV chưa nhận được phản hồi bằng văn bản nào từ phía VTC.
“Ngày 29/12/2011, trước những thông tin không chính xác từ VPF, chúng tôi đã gửi đến Quý Đài công văn số 301/TTAV-CV cảnh báo không tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, đến ngày 1/1/2012, dù không có liên hệ nào với chúng tôi nhưng theo phản ánh của giám sát sân Ninh Bình, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vẫn điều xe màu vào sân vận động Ninh Bình để ghi hình phát sóng trận đấu giữa Vissai Ninh Bình và TĐCS Đồng Tháp.
Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của TTAV. Là một cơ quan truyền thông lớn, hành vi vi phạm này của VTC đã làm mất uy tín của chính Quý Đài, đồng thời tạo ra những tiền lệ không tốt cho những giao dịch đang và sẽ có giữa hai bên”.
AVG: "Mời các bạn VTC đi chỗ khác chơi, bản quyền TH là của chúng tớ"
“Chúng tôi chính thức phản đối hành vi vi phạm của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chúng tôi yêu cầu Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ngừng ngay việc vi phạm như đã xảy ra và bồi thường thiệt hại trực tiếp cũng như gián tiếp đối với việc vi phạm của VTC đã gây ra. Chúng tôi yêu cầu Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC công khai thực hiện việc xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và làm rõ trách nhiệm của ông Vũ Quang Huy – Phó GIám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC trong vụ việc này”.
Trước đó, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi văn bản tới VTV và VTC cho phép các đài này truyền hình trực tiếp một số giải đấu mà AVG khẳng định đang nắm giữ bản quyền. Tuy nhiên, phía VTV đã không mặn mà với đề xuất này của VPF mà đã gửi công văn đề nghị hợp tác với AVG.
Bầu Kiên sẽ làm gì?
Sở hữu trong tay cả loạt Ngân hàng, chinh chiến trên thương trường bao lâu nay, “Doanh nhân tiêu biểu của năm 2011” – Idol Nguyễn Đức Kiên đương nhiên không hề nao núng trong bất cứ trường hợp nào.
VFF khẳng định sở hữu bản quyền TH và xác nhận tính hợp pháp trong bản hợp đồng với AVG, khẳng định AVG là đơn vị độc quyền khai thác bản quyền TH. VTV hợp tác với AVG, cũng là động thái thừa nhận bản quyền TH thuộc về đơn vị này. Có vẻ như bầu Kiên đang yếm thế, nhưng chưa hẳn vậy. Bầu Kiên vẫn luôn trước sau như một là “đúng luật mà làm”.
Bầu Kiên khẳng định: "VFF khi bán bản quyền truyền hình có thời hạn 20 năm cho AVG đã chưa nhận được sự ủy quyền hoặc chấp thuận của các CLB chuyên nghiệp, điều đó đồng nghĩa với việc bản hợp đồng mà VFF đã ký với AVG không có giá trị với VPF, và VPF không có nghĩa vụ thực hiện bản hợp đồng đó”.
Bầu Kiên: "Không thương lượng thỏa thuận được thì chúng mình cùng nhau ra tòa phân xử"
Bầu Kiên từng tuyên bố với các cầu thủ rằng: “Đừng có nói chuyện luật với tôi”. Ông bầu Idol tiếp tục chỉ ra những khía cạnh pháp lí: “VPF đã xem xét rất kỹ các văn bản có liên quan và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với các quyết định của mình”. Bầu Kiên cho rằng hợp đồng của AVG và VFF “không phải là kinh doanh”.
Và cuối cùng, chốt lại thì bầu Kiên khẳng định: “Nếu tranh chấp thì tòa án sẽ phân xử đúng sai”. Có vẻ như ông Kiên quyết tâm đi đến cùng trong cuộc chiến này và đã sẵn sàng để các bên gặp gỡ nhau tại tòa án.
Bầu Đức từng nói rằng vụ bản quyền TH “có khi chỉ cần một chầu bia với anh Vũ là xong”. Nhưng giờ đây đã có thể chắc chắn vụ việc này đã phức tạp hơn nhiều, các bên đều có cái lí của mình, chẳng ai chịu ai và phương án ra tòa nhiều khả năng sẽ xảy ra. Nếu các bên ra tòa, đây sẽ là một vụ việc vô tiền khoáng hậu, chưa từng có trong lịch sử thể thao Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng nói rằng: “Bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam khác với các nước trên thế giới”, và có lẽ, bản quyền truyền hình của ta cũng khác với bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này.
Ý kiến bạn đọc