(VnMedia) - Tưởng như "trận đấu" bản quyền truyền hình bóng đá sắp ngã ngũ nhưng bầu Kiên và các đồng đội VPF vẫn chiến đấu với một ý chí sắt đá. Cuộc chiến bản quyền TH đã thay đổi cục diện với cú đột phá quyết liệt của VPF.
Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về vấn đề bản quyền TH
Sau khi gửi công văn lên cấp Bộ, VPF đã có những động thái tiếp theo mạnh mẽ hơn khi gửi công văn lên người đứng đầu Chính phủ kiến nghị xem xét về Hợp đồng bản quyền truyền hình mà AVG đã kí với VFF.
Ở công văn số 38 ngày 12/1/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng ký, có nội dung như sau:
"Ngày 28/12/2011, VFF đã có Nghị quyết số 426/QN-LĐBĐVN về việc giao quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho Công ty VPF. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết nói trên, Công ty VPF nhận thấy cần phải xem xét lại tính hợp pháp của Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình số 08/HDD2010/VFF-AVG ngày 08/12/2010 với nội dung VFF cho phép AVG độc quyền khai thác bản quyền truyền hình tất cả các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, được ký bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên (AVG)…Mặc dù Công ty VPF luôn mong muốn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của VFF, nhưng Công ty VPF nhận thấy nếu thực hiện Hợp đồng nói trên sẽ không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành"
Chính vì vậy, VPF đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo các Bộ, ngành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình nói trên của VFF và Công ty AVG. Trong thời gian chờ đợi các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét và kết luận, VPF đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép VTV và VTC được phép đưa tin, truyền hình các trận đấu do VPF điều hành và quản lý để phục vu đông đảo người hâm mộ trên cả nước.
Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về vấn đề bản quyền truyền hình
Ngay ngày hôm nay, Văn phòng chính phủ đã có văn bản phản hồi. Trong công văn số 268/VPCP - KGVX gửi cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nêu rõ: Xét báo cáo của Văn phòng chính phủ về vấn đề truyền hình Giải bóng đá quốc gia, sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến yêu cầu như sau:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc thanh tra Hợp đồng bản quyền truyền hình về Giải bóng đá quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo giải quyết các vướng mắt để bảo đảm Giải bóng đá quốc gia được các đài truyền hình truyền hình trực tiếp, liên tục, rộng rãi cả nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Sự quyết liệt của bầu Kiên và đồng đội
Chuyện bản quyền truyền hình tưởng như đã sắp đi đến hồi kết, bởi Bộ VH-TT-DL đã có văn bản nêu ra ý kiến các bên phải tôn trọng hợp đồng đã kí giữa VFF và AVG. Sau khi có quyết định Thanh tra của Bộ VH-TT-DL về hợp đồng bản quyền TH, phía VFF đã đưa ra được nhiều văn bản chứng minh tính pháp lí của hợp đồng đã kí với AVG. Trong một động thái khác, VTC cũng đã gửi văn bản đề nghị được hợp tác đến AVG. Tưởng như bầu Kiên và đồng đội đã yếu thế trong "cuộc chiến" này.
Thế nhưng mọi việc không như vậy. Sự quyết liệt, đến cùng của VPF trong vấn đề bản quyền TH thể hiện ở chỗ: sau khi làm việc với Uỷ ban TDTT, VPF đã gửi hẳn văn bản lên cấp cao hơn là gửi kiến nghị đến Thủ tướng chính phủ. Những nội dung phản hồi trong công văn của Văn phòng chính phủ cũng cho thấy, VPF đã phần nào đạt được mong muốn của mình, với việc" Giải bóng đá quốc gia được các đài truyền hình truyền hình trực tiếp, liên tục, rộng rãi cả nước, đáp úng nhu cầu của nhân dân". Việc thanh tra hợp đồng bản quyền truyền hình do Bộ VH-TT-DL tiến hành và phải báo cáo Thủ tướng chính phủ.
Như vậy, chưa thể kết luận VPF hay VFF-AVG thắng trong chuyện bản quyền truyền hình, nhưng có thể nói là bầu Kiên và các đồng đội đã đưa cuộc đấu kéo dài ra hơn, với lợi thế tâm lý nghiêng về phía mình. Bầu Kiên đã tuyên bố "tôi làm nhiều hơn nói đấy", và thực sự ông bầu Idol này luôn có những bước đi đột phá mà khó ai có thể ngờ được.
Ở CLB Hà Nội ACB trước đây, các cầu thủ thường nói: "Thành Lương đã dị rồi, nhưng bầu Kiên còn dị hơn". Những cú đột phá, ghi bàn lắt léo của ông bầu này trên mọi mặt trận, quả thật chỉ có thể diễn tả được bằng 2 chữ: "siêu dị".
Bầu Kiên và VPF ghi bàn, "trận đấu bản quyền truyền hình" kéo dài thêm, nhưng cũng chưa thể biết được, bởi VFF - AVG cũng có những vũ khí lợi hại riêng, và chắc chắn sẽ "phản công" trở lại.
Ý kiến bạn đọc