Công Vinh tịt ngòi, CLB Hà Nội thua trận Derby Thủ đô

21:42, 01/01/2012
|

Bầu Hiển đã dẫn trước bầu Kiên 1-0 khi ở ngày khai mạc giải hạng Nhất, CLB Hà Nội đã dẫn trước CLB trẻ bóng đá Hà Nội 1-0. Trong ngày khai mạc Super League, sự tranh chấp cái tên CLB Hà Nội lại xảy ra khi các CĐV của CLB bóng đá Hà Nội đã chăng lên biểu ngữ “Đây mới là Hà Nội này”.

 

Trên khán đài, bầu Hiển và bầu Kiên đều có mặt và ngồi ngay gần nhau. Cả hai ông bầu đều chăm chú dõi theo diễn biến trận đấu và có lẽ, cố kìm ném những cảm xúc thật của mình. Ngày đầu năm, hẳn ai cũng khát khao chiến thắng. Trận Derby Thủ đô đã được nâng tầm, và cuộc chiến của bầu Kiên và bầu Hiển cũng được nâng tầm, từ hậu trường ra sân bóng.

 

Ở dưới sân, chưa bao giờ người ta thấy hai đội bóng của Thủ đô lại “chiến” nhau một cách máu lửa và nhiệt tình như vậy, khác hẳn như khi còn cả Hòa Phát Hà Nội và HN ACB trước kia. Những pha bóng phi thẳng cả gầm giày, giật cùi trỏ hay cả tung chiêu đánh nguội kín vào người đối phương đều được các cầu thủ cả 2 bên thi triển. Ông trọng tài chính Vũ Bảo Linh đã có một ngày làm việc mệt nhọc.


       Ảnh minh họa
                                  Công Vinh chưa thể tỏa sáng ở đội bóng mới

 

Sau trận đấu mà Công Vinh quì lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, ở tất cả các trận đấu khác mà Công Vinh và ông trọng tài này gặp nhau trên sân, Công Vinh đều khá may mắn. Nhưng trận đấu này thì khác, Công Vinh đã không thể tỏa sáng, thể hiện một phong độ chưa mấy thuyết phục. Thêm nữa, trong trận đấu gặp lại các đồng đội cũ, Công Vinh bị chăm sóc khá nhiệt tình. Hàng loạt những pha vào bóng quyết liệt khiến Công Vinh phải rời sân bằng cáng ở cuối hiệp 1. Vẫn có mặt trên sân ở hiệp 2, tiền đạo này đã không thể tỏa sáng khi ít nhận được sự hỗ trợ của đồng đội.

 

Khá hơn Công Vinh là một người cũ nữa của HN T&T, trung vệ Đại Đồng đã có một trận đấu tốt. Đá cặp với cầu thủ ngoại Mboussi ở hàng thủ, Đại Đồng đã chơi tốt khi đối đầu với những người thân quen như Gonzalo, Văn Quyết, Ngọc Duy. Ở một số pha bóng, Đại Đồng đã tranh chấp khá tốt và cướp lại được bóng trong chân Samson.

 

Cả trận đấu, HN T&T là đội bóng chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Cặp tiền đạo ngoại đã bổ sung khá tốt cho nhau khi Gonzalo giỏi không chiến và đánh đầu còn Samson rất nguy hiểm trong những pha cầm bóng đột phá. Phía sau, hàng tiền vệ với Ngọc Duy, Văn Quyết, Duy Nam, Sỹ Cường chơi ăn ý, phối hợp với nhau và hỗ trợ hàng công rất tốt. Sức sống của hàng tiền vệ HN T&T còn nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự. Những pha lên bóng của Thành Lương đều bị ngăn chặn quyết liệt, thậm chí không ít lần, hai cầu thủ đồng hương Hà Tây cũ là Văn Quyết và Thành Lương còn va chạm nảy lửa với nhau.


       Ảnh minh họa 
                       Đội trưởng Cristiano ghi bàn đem về chiến thắng cho HN T&T


Ưu thế của HN T&T được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Cristiano. Sau pha lật bóng từ cánh phải, bóng đi khó xuyên qua cả một rừng người, trung vệ đội trưowrng của HN T&T lên tham gia tấn công bay người đánh đầu. Bóng rơi trúng lưng Cristiano bay rất nhẹ nhưng hiểm khiến thủ thành Đức Cường phải bó tay. Rất nhiều những cơ hội nữa được cầu thủ hai đội tạo ra, nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, HN T&T đánh bại CLB bóng đá Hà Nội với tỉ số sát nút 1-0.

 

Vậy là trong 2 trận đấu, bầu Hiển đã chiến thắng bầu Kiên cả 2 trận với cùng tỉ số 1-0. Bầu Hiển xuống sân và như thường lệ, tuyên bố thưởng 500 triệu cho chiến thắng và hàng loạt khoản thưởng phụ khác cho các cầu thủ HN T&T. Bầu Kiên dù thua cũng vẫn cười tươi, bởi dù tiền đạo ngôi sao Công Vinh không tỏa sáng nhưng rõ ràng đội bóng của ông Kiên giờ đây đã giàu sức sống, giàu tính cạnh tranh hơn và đáng xem hơn nhiều so với trước kia.

 

Trận Derby Thủ đô khép lại, ngày đầu năm mới tươi sáng hơn trên sân Hàng Đẫy khi dưới sân là một trận đấu đáng xem còn trên khán đài, CĐV đã đến sân nhiều hơn và máu lửa, hứng khởi hơn.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc