Bầu Kiên có chiến thắng đầu tiên tại Super League

21:11, 14/01/2012
|

(VnMedia) - Phải đợi đến vòng đấu thứ 3, sau một trận cầu sóng gió với vô số những pha đấu võ, đội bóng của bầu Kiên mới biết đến chiến thắng.

Sau trận đấu, bầu Kiên xuống sân và hẳn giờ đây nụ cười của ông bầu Idol là nụ cười tươi thật sự. Cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội cũng tươi cười bởi có chiến thắng, họ sẽ có tiền thưởng Tết. Mùa xuân đã về trên sân Hàng Đẫy với thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh, và với bầu Kiên.

 

Ở trận đấu này, CLB bóng đá Hà Nội có sự trở lại của Công Vinh. Nhìn Công Vinh vào sân đá chính, không ai biết rằng một ngày đen đủi với Công Vinh đang ở phía trước.

 

Ông Nguyễn Thành Vinh có được đội hình mạnh nhất, tối ưu nhất cho trận đấu này. Thủ thành Đức Cường đứng trong khung gỗ, phía trên là Xuân Luân, Đại Đồng, Việt Anh và Aluspah. Ở hàng tiền vệ, Công Minh đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, Thanh Trung, Xuân Thành ở 2 cánh. Công Vinh và Timothy đá cặp tiền đạo, với sự hỗ trợ của Thành Lương chơi khá tự do.


         Ảnh minh họa
                                          Trận đấu diễn ra rất quyết liệt

 

Bên phía Khánh Hòa, hai gương mặt nổi bật là Tấn Tài và Agostino. Cầu thủ nhập tịch năm ngoái còn chơi cho Hoà Phát HN là Lê Văn Tân trong ngày tái ngộ đồng đội cũ đã chơi khá nỗ lực, với nhiều những pha lên bóng ở cánh trái.

 

Những phút đầu tiên, thế trận cân bằng được tao ra với nhiều những pha tấn công được triển khai, nhưng không có đội bóng nào có những pha bóng đủ sắc sảo để tạo ra cơ hội thực sự. Chất lượng chuyên môn bình thường nhưng sự quyết liệt thì có thừa với nhiều pha va chạm, bỏ bóng đánh người.

 

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 35 khi trọng tài Quang Thông cho CLB bóng đá Hà Nội được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, Timothy đã đánh bại được Văn Hạnh, mở tỉ số trận đấu.

 

Cho rằng phía mình bị xử ép, các cầu thủ Khánh Hòa liên tiếp vây lấy trọng tài để phản ứng trong nhiều pha bóng. Bị đá quyết liệt, Tấn Tài phản ứng mạnh mẽ khi trọng tài đã bỏ qua lỗi của cầu thủ phía CLB bóng đá Hà Nội.


       Ảnh minh họa
                      Ông trọng tài Quang Thông có nhiều quyết định gây tranh cãi

 

Đến phút thứ 45, từ pha đẩy bóng rất vừa tầm của Công Vinh, Thanh Trung có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB bóng đá Hà Nội. Những pha va chạm quyết liệt và cả đánh nguội, đấu võ mồm của cầu thủ 2 đội vẫn liên tục xảy ra. Giữa 2 hiệp đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn chạy thẳng vào sân phản đối trọng tài.

 

Sang đến hiệp 2, để tìm kiếm bàn thắng, Khánh Hòa đẩy cao đội hình tấn công trong khi CLB bóng đá Hà Nội thi đấu có phần chùng xuống. Phút thứ 60, Khánh Hòa có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau khi Agostino đánh đầu chuẩn xác từ một đường bóng phạt góc.

 

Nhưng đó là tất cả những gì mà Khánh Hòa làm được, thậm chí khi được hưởng 1 quả đá phạt 11m thì tiền đạo ngoại của Khánh Hòa cũng không dứt điểm thành công.

 

Những phút còn lại của trận đấu, thế trận thuộc về CLB bóng đá Hà Nội với những pha lên bóng phối hợp ở 2 cánh qua chân Thành Lương, Xuân Thành và Thanh Trung hoặc một cách đơn giản hơn là phất dài lên cho Timothy.

 

Phút 75, CLB bóng đá Hà Nội lại được hưởng 1 quả phạt 11m, tương tự như lần trước, Timothy lại là người đá phạt và tỉ số được nâng lên 3-1. Chỉ vài phút sau, từ đường chuyền bóng của Công Vinh, Timothy tung cú sút cực mạnh, bóng dội cột dọc khung thành Văn Hạnh. Khi bóng bật ngược trở ra, Thanh Trung nhanh nhẹn đá bồi gọn gàng nâng tỉ số lên 4-1.

 

       Ảnh minh họa
                              Công Vinh có một trận đấu không thể tệ hại hơn


Ở trận đấu này, nếu như Công Vinh không quá vô duyên và đen đủi thì CLB bóng đá Hà Nội còn có thể thắng đậm hơn. Liên tiếp các pha chuyền bóng cực đồng đội của Thành Lương, Công Vinh đều dứt điểm ra ngoài. Hết dốc bóng rồi vấp bóng, rồi trượt chân trước khung thành, không ai có thể lí giải nổi vì sao Công Vinh lại đá một trận tệ hại đến như vậy.

 

Thắng trận 4-1, CLB bóng đá Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở Super League sau 2 trận đấu đầu tiên thua liên tiếp. Điểm sáng có thể nhận rõ là sự phối hợp đồng đội giữa các cầu thủ đã tốt hơn hẳn, Công Vinh – Timothy đều nhận được sự hỗ trợ tốt hơn của đồng đội và biết hỗ trợ nhau.

 

Thắng trận, CLB bóng đá Hà Nội giải tỏa được áp lực, tâm lí nặng trĩu, thầy trò ông Vinh “Nghệ” có niềm vui ngày cuối năm trước khi về quê ăn Tết.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc