Chấn động quê nghèo sau cái chết của cả gia đình do thua độ bóng đá

15:22, 01/07/2012
|

(VnMedia) - Sau khi thua độ bóng đá mất khoản tiền lớn, Sơn về nhà đòi vợ chạy tiền để trả cho chủ nợ nhưng không được. Bị vợ rầy la, lại sẵn máu ghen tuông trong người, Sơn đã ra tay giết hại người vợ trẻ và con gái 5 tháng tuổi sau đó lao đầu vào ô tô tự sát.

Trước đó, vào khoảng 1h30, ngày 30/6, người dân thôn Ngọc Trà, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá rúng động vì chứng kiến cảnh cả gia đình tử nạn chỉ trong một đêm.

 Ảnh minh họa

 Hiện trường nơi người thân phát hiện xác anh Sơn


Ba nạn nhân gồm anh Nguyễn Bá Sơn (SN 1987, trú tại thôn Ngọc Trà, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) vợ là chị Đặng Thị Hà (SN 1987, trú cùng địa chỉ) cùng với con gái Nguyễn Thị Trang chưa đầy 5 tháng tuổi chết trên giường tại nhà riêng.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, anh Sơn thua cá độ bóng đá trong lúc đi làm ở cảng cá xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hoá). Chiều trước ngày xảy ra án mạng, Sơn yêu cầu vợ và mẹ đẻ đi vay tiền để anh này trả cho chủ nợ đã vay tham gia cá độ trước đó.
 
Thấy người thân không vay được tiền, Sơn cáu gắt rồi lời qua tiếng lại với vợ lúc nửa đêm. Trong lúc quẫn trí, Sơn đã ra tay tàn sát vợ và đứa con gái chưa đầy 5 tháng tuổi bằng cách bóp cổ cho đến chết.
 
Giết vợ con xong, Sơn dùng mảnh kính vỡ tự cắt động mạnh tay của mình để tự sát nhưng không thành. Trước khi tiếp tục hành động tự sát, Sơn chạy qua nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vân đang sống gần đó nói bà qua nhìn mặt cháu nội và con dâu lần cuối. Đồng thời dặn mẹ ra ngoài đường quốc lộ nhặt xác mình về. Sau đó, Sơn chạy thẳng ra Quốc lộ 1A, rồi lao đầu vào ô tô tự tử.

 Ảnh minh họa

 Người thân đau xót khi cùng lúc phải làm ma cho cả gia đình


Người thân kể lại, cách đây 2 năm, Sơn kết hôn cùng chị Hà. Cưới nhau xong, hai vợ chồng đi Hà Nội làm ăn. Sau khi cưới nhau được 5 tuần, biết vợ có thai, anh Sơn đưa vợ đi khám thai và bác sĩ cho biết thai của chị Hà đã 7 tuần tuổi. Sơn nghi ngờ đứa bé trong bụng vợ không phải con mình. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng xảy ra, anh Sơn bắt vợ đi phá thai. Sau đó, hai vợ chồng về quê sinh sống, anh Sơn làm nghề cá đông lạnh ở xã Quảng Nham, cách nhà khoảng 5km, còn chị Hà ở nhà làm việc gia đình.

Đêm trước khi xảy ra án mạng, chị Hà và con gái ngủ ở nhà, còn anh Sơn đi xem bóng đá như bình thường. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 30/6, anh Sơn đột nhiên chạy sang nhà mẹ đẻ sống gần đó, nói đến nhà mà nhìn mặt con dâu và cháu lần cuối rồi dặn mẹ ra đường mà nhặt xác mình. Thấy con trai nói vậy, bà Vân liền chạy vội sang thì kinh hoàng khi phát hiện con dâu và cháu nội đang nằm bất động trên giường. Cùng lúc người thân chạy ra hướng đường quốc lộ thì phát hiện anh Sơn đã lao đầu vào xe ô tô tự sát.

 Ảnh minh họa

 Vụ việc quá đau lòng khiến làng quê nghèo rúng động


Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết, ở địa phương, Sơn là người hiền lành, không gây gỗ với ai bao giờ. Vụ án khiến người dân địa phương vô cùng bất ngờ. “Nguyên nhân vụ việc ngoài lý do ghen tuông, phần lớn là do Sơn thua cá độ bóng đá”, ông Hưng nhấn mạnh.
 
Trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Cơ quan điều tra đã bàn giao nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc