(VnMedia) – Thấy Trâm bị chồng đánh bầm dập, chị gái và em trai Trâm lao vào đánh Thanh. Chồng Trâm cũng chẳng nhịn, vật lộn, cào cắn cậu em vợ, phi dao gây thương tích cho vợ. Chưa hả giận, gã tiếp tục chém và đạp vào mặt bà chị vợ khiến nạn nhân ngã sõng xoài.
Hỗn chiến từ mâu thuẫn vợ chồng
Ảnh mang tính chất minh họa |
Cuộc hôn nhân của Trần Quốc Thanh (SN 1983) và Trần Thị Trâm (SN 1981, cùng thường trú tại số 54 Quang Trung – Hồng Bàng – Hải Phòng) hoàn toàn tự nguyện chứ không có chuyện ép gả như những đôi lứa ngày xưa. Những tưởng tình yêu sẽ gắn kết hai con người ấy bền chặt, chẳng ngờ cuộc sống hôn nhân của họ là bi kịch của những hành động bạo lực.
Giữa họ chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt đời thường, Không ít lần, trong cơn bực tức, Thanh đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.
Ngày 4/7/2011, Trâm đã bị Thanh đánh vào đầu và phải khâu 18 mũi. Thương con và nghe những lời xin lỗi, hứa hẹn của chồng, Trâm lại chấp nhận nén đau để duy trì cuộc hôn nhân với Thanh. Gần đây nhất, khoảng 10 giờ ngày 16/11/2011, Thanh giận dữ dùng tay tát vào mặt và dùng chân đá vào người Trâm.
Trâm lấy điện thoại gọi cho người chị gái và em trai ruột đến đón về nhà mẹ đẻ. Người em trai của Trâm tức tốc có mặt ngay sau đó. Thấy chị gái bị hành hung, anh này tức giận lao vào đánh anh rể. Người em của Trâm dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu gã anh rể hung hãn. Thanh không hề nhường nhịn, một hai giằng co, vật lộn với cậu em vợ. Thanh dùng tay cào cấu và cắn vào bả vai phải của cậu em vợ. Người em trai của Trâm cũng cào cấu và cắn vào vai trái của gã anh rể.
Thời điểm đó, chị và em gái ruột của Trâm cũng tìm đến sau lời cầu cứu của Trâm. Thấy người em trai đang vật lộn, đánh nhau với Thanh, Trâm cùng với hai người chị em của mình cũng lao vào cào cấu hòng giải thoát cho cậu em nhưng bất thành. Mẹ của Thanh khi cũng có mặt và lao vào can ngăn nhưng không được. Chỉ đến khi người chị gái của Trâm quát to: “Thằng Thanh, mày bỏ tay ra!” thì Thanh mới chịu buông tay, dừng cuộc vật lộn với cậu em vợ.
Tiếp đó, Thanh chạy vào bếp, lấy hai con dao và hùng hổ sấn lại chỗ chị em Trâm đang đứng. Thanh cầm con dao lưỡi màu đen ném về phía vợ, không may lưỡi dao rơi trúng mu bàn chân của Trâm, gây thương tích nặng.
Thanh vẫn hung hăng, cầm con dao còn lại tiếp tục chạy ra cửa đuổi theo người em trai của Trâm. Cậu em vợ chạy ra khỏi nhà Thanh khiến gã anh rể nản trí, không đuổi theo nữa mà quay lại nhà mình. Thấy chị gái của Trâm khi ấy đang đứng gần cửa ra vào, Thanh đã dùng dao chém vào vai trái và dùng chân đạp vào mặt bà chị bên vợ. Cú đạp của gã em rể quý hóa khiến bà chị bên vợ ngã sõng xoài ra đất. Sau đó, Thanh cất dao vào bếp và điềm nhiên lên tầng 2 nằm nghỉ.
Cả nhà cùng sai!?
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Sau cuộc ẩu đả, Thanh cũng bị thương nhẹ ở vùng đầu và xây sát chút da. Còn người vợ, theo giám định pháp y kết luận, chị này bị tổn thương 12% sức khỏe.
Người chị gái của Trâm bị tổn hại 3% sức khỏe. Riêng cậu em trai của Trâm, theo giám định pháp y là 2% sức khỏe. Dù vậy, những người chị em của Trâm không yêu cầu Thanh bồi thường về vật chất.
Trâm đã quyết định tố tội chồng đến cơ quan chức năng. Ngày 14/12/2011, biết vợ đã có đơn trình báo lên cơ quan điều tra, Thanh buộc lòng phải đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân – Hải Phòng đã hoàn thành hồ sơ, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Thanh về tội danh cố ý gây thương tích. Với kết quả giám định pháp y, thương tích 12% của Trâm đủ cơ sở để truy tố hình sự đối với Thanh.
Trong câu chuyện này, không còn là dừng lại ở việc mâu thuẫn vợ chồng nữa mà sâu xa ở đây là cách ứng xử của những người thân tình với nhau. Việc anh Thanh hành hạ vợ là đáng lên án, nhưng, chị Trâm gọi người nhà đến để ứng cứu và người nhà mình lao vào đánh chồng mình mà vẫn đứng yên để nhìn, rồi sau đó mới làm đơn tố cáo cơ quan chức năng là vấn đề cần nhìn nhận lại.
Sự việc này sẽ không thành nghiêm trọng nếu các bên bình tĩnh ngồi lại để giải quyết mâu thuẫn. Người ta thường nói đến sự bình tĩnh của người thứ ba. Nhưng trong vụ việc này, chính những người thứ ba đã đẩy sự việc một chút nữa thì thành không cứu vãn nổi!
Phiên tòa xét xử Thanh sẽ diễn ra, tội đến đâu sẽ nhận được hình phạt đích đáng của pháp luật đến đấy. Nhưng, chắc chắn Trâm và những người nhà của Trâm cũng sẽ không vui vẻ gì khi nhìn, nghe toà tuyên tội của Thanh. Bởi dù sao, Thanh cũng từng là người thân thiết với họ và nếu không có việc đổ lửa thêm dầu, có lẽ Thanh, người thân của họ sẽ không phải ra toà ở vị trí bị cáo!
Bảo Nhi
Ý kiến bạn đọc