(VnMedia) – Cố nén lòng để hàn gắn với vợ, gìn giữ hạnh phúc gia đình cho con, nhưng Trường đã thất bại. Trong cơn ghen điên loạn bởi cho rằng người anh em kết nghĩa “tòm tem” vợ mình, Trường đã lao vào đâm chết tình địch.
Người chết, kẻ vướng vòng lao lý vì… ghen
Trường (áo đen) tại cơ quan điều tra |
Vốn đã sẵn những rạn nứt bởi vợ lạnh nhạt, đầu mày cuối mắt với người anh em kết nghĩa nên khi thấy tận mắt vợ đang vui vẻ trò chuyện với tình địch tại nhà ngoại, Nguyễn Văn Trường (SN 1984, trú tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội) ngùn ngụt lửa ghen. Sẵn hơi men trong người, Trường về nhà lấy kiếm rồi ngồi phục sẵn ở cửa nhà tình địch.
Khoảng 22 giờ 30’ ngày 8/2, vừa thấy anh Tới về đến nhà, Trường lao đến hành hung nạn nhân. Trong lúc xô xát, anh Tới đã bị Trường dùng kiếm nhọn đâm một nhát trúng tim, thấu phổi, gây tử vong.
Sau khi gây án, sáng 9/2, Trường đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, anh ta tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Chiều 13/2, công an huyện Phú Xuyên bàn giao Trường cho Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong một góc phòng tại cơ quan công an, Trường ngồi thu mình, mắt buồn rười rượi, luôn miệng nói với cán bộ điều tra: “Cháu đã ra đầu thú thì không còn gì lăn tăn nữa. Cháu biết tội của cháu, cháu không dám giấu điều gì cả, chỉ mong các chú xem xét giảm nhẹ tội cho cháu...”
Trường cho biết, sáng 13/2, anh ta được gặp vợ. “Vợ cháu có tỏ ra quan tâm đến chồng hơn trước một chút. Vợ cháu không nói được gì, khóc suốt từ lúc vào đến lúc về”, Trường nói.
Chiều 13/2, người dì vốn coi Trường như con ruột tay cầm gói kẹo, nhấp nhổm đứng đợi ngoài cổng cơ quan điều tra. Vừa thấy đứa cháu trai bị dẫn giải ra xe, đưa về trại tạm giam, bà lao vội ra, qua màn kính chắn, bà cố dặn dò đứa cháu tội lỗi đôi điều trước khi chiếc xe phóng vút đi.
Nguồn cơn bởi một chữ “Tình”
Qua song sắt, người dì thắt lòng dặn dò đứa cháu dại dột |
Thủa còn “trăng mật”, vợ chồng Trường cũng từng có những tháng ngày hạnh phúc ngập tràn. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, tình cảm vợ chồng ít nhiều phải san sẻ cho con cái. Thời gian gần đây, Trường phát hiện vợ mình tỏ ra lạnh nhạt.
Trường quen biết và cảm thấy thân thiết với anh Kiều Văn Tới (tức Bốn, SN 1970, ở Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội). Họ kết nghĩa anh em, nguyện cùng nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mỗi dịp lễ tết, cuối tuần, Trường và anh Tới thường tổ chức cho vợ con hai gia đình gặp gỡ, ăn uống vui vẻ. Và chẳng biết từ khi nào, Trường cảm thấy ánh nhìn của vợ mình dành cho anh Tới có phần khó hiểu. Thêm vào đó, đầu làng cuối xóm bỗng rộ lên tin đồn, vợ Trường ngoại tình và kẻ thứ ba ấy không ai khác là người anh em kết nghĩa của Trường.
Tin đồn ấy khiến sỹ diện của thằng đàn ông trong Trường cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Trường đau đớn bởi cho rằng, vợ mình đã chọn chỗ thân tình để “cắm sừng” chồng. Và để làm rõ thực hư, Trường nhiều lần bí mật theo dõi vợ. “Những lúc đi làm xa về, tôi vẫn hay ghé nhà anh Tới để hỏi vợ anh ta xem, những lúc tôi vắng nhà thì vợ tôi và chồng chị ta có qua lại với nhau không”, Trường tâm sự.
Trường kể: “Một lần tôi còn đi theo đôi nhân tình đến tận khách sạn, nhưng nhân viên khách sạn nhất quyết không cho tôi vào nên tôi đã phải đứng chờ ở ngoài cửa khách sạn đến tận 5 giờ sáng. Lúc đó, tôi thấy anh Tới và vợ tôi đi ra, anh ta đi trước, vợ tôi đi sau”.
Nghi ngờ vợ ngoại tình từ hơn một năm nay, nhiều lúc Trường muốn ly hôn, nhưng mỗi lần như vậy, nghe người dì khuyên can không nên làm khổ con cái, Trường lại dằn lòng.
Theo lời người dì của Trường cho hay: “Mẹ nó mất, tôi coi Trường như con nên khi nó nói muốn ly dị tôi đã cố khuyên can nó. Tôi nói với nó rằng, nhiều áo quần thì hay chứ nhiều vợ, nhiều chồng không có gì là hay ho cả. Ly hôn rồi thì hai đứa con sẽ phải sống mà thiếu bố hoặc mẹ, khổ thân chúng nó”.
Sự việc trôi đi cho đến dịp Tết, Trường muốn nhân dịp này sẽ hàn gắn lại tình cảm với vợ, bỏ qua những rạn nứt để vợ chồng, con cái vui vầy đón tết. Thế nhưng Trường vẫn ngấm ngầm theo dõi vợ.
Đến ngày 8/2, Trường lại gọi điện cho vợ của anh Tới để nắm tình hình. Biết vợ mình và anh Tới đang vui vẻ với nhau ở nhà ngoại, máu ghen trong người Trường lại sôi lên.
Khi tận mắt thấy anh anh Bốn đang ngồi chơi tại nhà ông Xen (là bố vợ Trường), Trường gọi điện cho vợ của “tình địch” bảo chị ta gọi chồng về thì chỉ nhận được sự thờ ờ: “Kệ nó, thích làm gì thì làm, tao không biết. Tao cho chồng tao đi”. Như giọt nước tràn ly, trong cơn ghen điên loạn, Trường lao vào tình địch, kết thúc bi kịch bằng nhát dao oan nghiệt, khiến người chết, kẻ vào tù.
Bảo Nhi
Ý kiến bạn đọc