Nam ca sĩ "ngáo đá" giết người tình khi đang ân ái

14:57, 16/12/2013
|

(VnMedia) - Trong cơn "ngáo đá" do sử dụng ma túy tổng hợp, Chính nghĩ chị Hằng sẽ giết mình nên đã lấy móc áo bằng sắt và dao nhọn giết hại bạn tình ngay trong lúc ân ái...

>> Cô gái chết lõa thể trong biệt thự Long Biên

Ảnh minh họa
Đối tượng Nguyễn Hữu Chính

Tin từ cơ quan điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “giết người” .

Nạn nhân được xác định là chị Đường Thị H. (SN 1985, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra ban đầu tại cơ quan công an, 2 năm trước, Nguyễn Hữu Chính ra Hà Nội thuê nhà, kiếm sống bằng nghề MC, ca sỹ cho các đám cưới, phòng trà và quán ca nhạc.

Tháng 4/2013, Chính đến thuê phòng 202 của biệt thự cho thuê, địa chỉ ngõ 68, Ngọc Thụy, Long Biên.

Trưa ngày 13/12, chị H. đến phòng trọ của Chính chơi và ở lại. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, từ phòng Chính phát ra những tiếng cãi vã lớn, sau đấy thì im lặng.

Sáng hôm sau, anh Nguyễn Văn Dinh (người trông coi ngôi nhà) hoảng hốt phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong trên giường trong phòng trọ của Chính. Ngay sau đó, Chính đã bị cảnh sát bắt giữ khi chuẩn bị bỏ trốn.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 4 dao nhọn, trong đó có 2 con dao bị gẫy chuôi, trên người nạn nhân Hằng có nhiều vết đâm, các ngón chân, tay có vết cứa.
Tại cơ quan điều tra, Chính khai nhận, vào khoảng 22h hôm xảy ra sự việc, Chính đã sử dụng ma tuý tổng hợp, rồi sau đó ân ái cùng người tình.

Trong lúc "quan hệ", do bị tác động của ma túy nên Chính nghĩ chị H. là yêu tinh, nếu không giết chị H. thì cũng sẽ bị nạn nhân giết nên Chính đã dùng móc treo quần áo bằng nhựa đánh chị H. mặc chị H. van xin.

Không dừng lại ở đó, trong cơn "ngáo đá", Chính tiếp tục dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người chị H. Khi thấy nạn nhân vẫn còn động đậy, Chính tiếp tục dùng ghế gỗ đánh vào đầu và mặt chị H. đến khi chị H. tử vong.

Ảnh minh họa
Nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án, Chính nghĩ rằng nếu ở ngoài phòng thì sẽ nguy hiểm đến bản thân mình nên hung thủ đã chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Đến khoảng 10h ngày 14/12 thì Chính mặc quần áo rồi xuống dưới nhà. Khi nhìn thấy Chính, nhớ đến tiếng cãi vã đêm hôm trước nên anh Nguyễn Văn Dinh là quản lý nhà trọ đã giữ Chính lại và yêu cầu lên phòng kiểm tra.

Lúc này Chính loanh quanh không chịu đưa anh Dinh lên, anh này đã gọi cán bộ tổ dân phố đến để cùng dẫn Chính lên phòng.

Ngay khi cửa phòng được mở thì tất cả bàng hoàng nhận ra thi thể chị Hằng bị sát hại dã man nằm trên giường nên đã bắt giữ Chính lại và báo cho công an.

Theo kết quả pháp y cho thấy, trên người chị hằng có nhiều vết đâm, cứa và dập nát phần mặt, đầu. Nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não và mất máu nhiều.

Sau khi giám định pháp y xong, cơ quan điều tra đã bàn giao tử thi nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc