Giang hồ "cộm cán" Hà Thành sa lưới sau 3 năm trốn nã

12:10, 18/12/2013
|

(VnMedia) - Sau hơm 3 năm trốn truy nã về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trần Văn Tùng (tức Tùng "bê") - một tên giang hồ máu lạnh có tiếng ở Hà Nội đã sa lưới công an...

Ảnh minh họa
Đối tượng Tùng "bê" tại cơ quan công an

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đối tượng Trần Văn Tùng (tức Tùng “bê”, SN 1980, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị các trinh sát PC52 tóm gọn khi đang lẩn trốn tại TP Nam Định. 

Trần Văn Tùng bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt vào năm 2010 về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sau một vụ án xảy ra tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai (Hà Nội). Hắn được coi là một tên giang hồ máu lạnh vì khi lúc nào cũng thủ sẵn một khẩu K54 cùng nhiều viên đạn.

Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, ngày 13/3/2010, xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền, nhóm đối tượng Đào Mạnh Hưng (SN 1986, trú tại phường Cầu Dền, Hà Nội) hẹn nhóm Trịnh Xuân Điệp (SN 1982, trú tại ngõ Chùa Liên Phái, Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn.

Hưng rủ thêm 5 đối tượng nữa giúp sức gồm: Tùng “bê”, Trần Thế Cường (tức Cường “tin” SN 1977 trú tại Nguyễn Công Trứ, Hà Nội); Hoàng Văn Hải (tức Hải “tương”, SN 1986, trú tại Bạch Mai, Hà Nội), Đặng Ngọc Huy (SN 1985 trú tại phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trần Thanh Tùng (tức Tùng “biêu”, SN 1985 trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng). Các đối tượng sau đó về nhà Hải “tương” chuẩn bị nhiều tuýp nước được vót nhọn một đầu, dao phóng lợn… tìm nhóm Điệp để “xử lý”.

Để đối phó, Điệp gọi thêm Lê Hoàng (SN 1979 trú tại phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng) cùng 4 đối tượng khác về nhà mình để lấy hung khí nghênh chiến nhóm của Hưng.

Khi hai nhóm gặp nhau tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai (Hà Nội) đã xảy ra một hồi đấu "võ mồm", rồi Tùng “bê” bất ngờ rút khẩu K54 giấu trong người chĩa vào người Hoàng dọa: “Mày có thích chết không”. Hoàng hoảng sợ bỏ chạy, vừa chạy được 5m thì bị Tùng “bê” bắn một viên đạn vào mạng sườn. Tùng "bê", Hải "tương" và Huy cầm vũ khí đuổi theo truy sát Hoàng nhưng không đuổi kịp.

Khi thấy nhiều người dân xuất hiện, cả hai nhóm rời khỏi hiện trường. Hoàng bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ các đối tượng gây án.

Tháng 10/2010, các đối tượng trên đã bị truy tố về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 4/2011, Cường “tin” ra đầu thú và sau đó cũng bị truy tố tội Giết người. Riêng đối tượng Tùng “bê” sau khi gây án đã bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Sau khi gây ra vụ bắn người, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của một gã giang hồ có “số má” tại đất Hà thành này đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc suốt hơn ba năm trời.

Vào khoảng tháng 8/2013, thấy tình hình có vẻ êm êm Tùng mò về nhà cô vợ hờ là Nguyễn Thị Diệu L. (tổ 14, phường Trường Thi, TP. Nam Định) để ẩn trú và rất ít khi ra ngoài.

Cuối tháng 11/2013, các trinh sát Đội 2 - PC52 nhận được tin Tùng đang có mặt tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) nên đã lập tức lên kế hoạch vây bắt Tùng "bê".

Tuy nhiên, do Tùng “bê” luôn thủ sẵn trong người một khẩu K54 nên Lãnh đạo PC 52 đã bàn bạc rất kỹ lưỡng kế hoạch vây bắt đối tượng. Đồng thời để đảm bảo an toàn, các trinh sát đều mặc áo giáp chống đạn, tiến hành mật phục quanh nhà đối tượng ngày đêm bất kể thời tiết mưa rét đậm.

Đến sáng ngày 17/12, khi Tùng vừa mở cửa định rời khỏi nhà thì bị các trinh sát ập vào, tóm gọn.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ năm 17 tuổi đến nay, Tùng "bê" đã sở hữu hàng chục tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Trần Văn Tùng đã được bàn giao cho Đội Điều tra trọng án PC45 tiếp tục điều tra, thụ lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc