Cô gái bị kẻ cuồng yêu chém dã man rồi tạt dầu đốt

10:13, 26/12/2013
|

Bị bỏng sâu cộng thêm nhiều vết thương trên người, cô gái bị kẻ cuồng yêu chém dã man rồi tạt dầu đốt, đã tử vong tại bệnh viện.

Ảnh minh họa
Cô gái bị kẻ cuồng yêu chém rồi đốt đã tử vong tại bệnh viện

Ngày 26/12, bác sĩ Lê Trọng Bình, Trưởng Phòng Hồi sức ngoại, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tử vong lúc 21 giờ 30 ngày 25/12, trong tình trạng ngưng tim, suy hô hấp nặng, sau một tuần điều trị.

Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành thủ tục khám nghiệm trước khi đưa thi thể Tiên về cho gia đình an táng.

Trước đó, ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người đối với Trần Trọng Phú (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Do hung thủ vẫn còn được điều trị vết bỏng tại bệnh viện nên cơ quan điều tra chỉ khởi tố vụ án. Dự kiến sau khi Phú được điều trị xong, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phú.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 19/12, khi đang dọn dẹp tại tiệm Thảo Nails (đường Bùi Xuân Phái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), chị Tiên bị Phú dùng dao chém 2 nhát vào người rồi đổ dầu châm lửa đốt.

Theo người nhà nạn nhân giữa Phú và Tiên có mối quan hệ quen biết đã lâu. Thời gian gần đây Phú bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối nên dẫn đến vụ án đau lòng trên.


(theo NLĐ)

Ý kiến bạn đọc