Cướp xe đạp điện của học sinh giữa phố Hà Nội

21:44, 06/11/2013
|

(VnMedia) - Giả vờ va chạm giao thông, sau đó Hùng và Đạt xuống xe đánh nạn nhân rồi lấy luôn tài sản của họ. Với thủ đoạn này, bọn chúng đã gây ra nhiều vụ cướp xe đạp điện của các em học sinh trên địa bàn Hà Nội...

Ảnh minh họa
Hai đối tượng Đạt và Hùng tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra, Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, vừa bắt giữ Đỗ Mạnh Hùng (ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thành Đạt (ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) đều 22 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 17/10, cháu Trần Việt Cường (17 tuổi, ở Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa) đi học về bằng xe đạp điện.


Khi Cường đi đến ngõ 155 đường Trường Chinh (gần Ngã Tư Sở, Thanh Xuân), đã bị hai nam thanh niên đi xe máy Honda Wave dùng khóa chữ U (khóa bảo hiểm chống trộm xe máy) đánh vào đầu.

Cháu Cường hoảng sợ bỏ chạy, vứt xe đạp điện tại hiện trường. Hùng lái xe máy đuổi theo. Đạt lấy xe đạp điện của Cường phóng đi nhưng bị người đi đường phát hiện bắt giữ, giao cho cơ quan công an.

Ngày hôm sau, Hùng cũng đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng không thừa nhân hành vi đi cướp từ trước, vì vậy cơ quan điều tra buộc phải thả Hùng về.

Qua đấu tranh khai thác, Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đạt cho biết đối tượng đã có sự bàn bạc với Hùng đi cướp tài sản từ trước.

Ngày 5/11, cơ quan điều tra triệu tập Hùng. Lúc này đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp trên, chúng đã gây 2 vụ khác tương tự trên địa bàn quận Đống Đa và Cầu Giấy. Xe đạp điện cướp được chúng bán 6 triệu đồng/chiếc

Thủ đoạn của chúng là chuẩn bị hung khí và đi lang thang trên đường. Thấy học sinh nào đi xe đạp điện nơi vắng vẻ, chúng áp sát xe vờ va cham giao thông và đánh phủ đầu. Nếu lỡ bị người đi đường vây lại thì chúng nói rằng, vừa va chạm giao thông rồi dắt bị hại ra chỗ vắng "giải quyết".

Trong một vụ cướp xe đạp điện tại quận Đống Đa, một tên nói bị hại lên xe máy đi ra nơi khác nói chuyện, tên còn lại dắt hộ xe đạp. Qua hiệu thuốc, chúng bảo nạn nhân xuống mua bông băng cầm máu vết thường vừa bị chúng đánh. Rồi chúng nhẹ nhàng phóng xe đi mất.

Chiều 6/11, Thượng tá Đào Văn Hoàn, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra (Công an quận Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, hiện nay xe đạp điện đang trở thành món mồi ngon của giới đạo chích. Khi trộm được một chiếc xe đạp điện, chúng có thể bán được giá cao hơn nhiều một chiếc xe máy.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc