Công bố danh tính 2 công an đánh chết người

16:24, 30/10/2013
|

(VnMedia) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội vừa công bố danh tính hai cán bộ công an tham gia ẩu đả dẫn đến cái chết của một thanh niên...

Ảnh minh họa
Quán nhậu nơi xảy ra vụ xô xát dẫn đến chết người

Liên quan đến vụ một nhân viên kế toán bị  tử vong sau khi xô xát tại quán nhậu Quỳnh Béo (đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, Hà Nội), trao đổi với báo chí ngày 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an TP Hà Nội cho biết đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp và tạm giữ 3 người để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là anh Trần Mạnh Viễn (26 tuổi, ở phường Đại Nai, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện đang là nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp)

Cơ quan điều tra cho biết, những người bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Việt (21 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Vũ (21 tuổi, ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), cả hai đều nguyên là thượng sĩ, cán bộ đồn Công an 19 huyện Từ Liêm và Đỗ Duy Cường (21 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy).
 
Trước khi bắt khẩn cấp 3 người trên, ngày 28/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tước quân tịch đối với 2 thượng sĩ Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Hoàng Vũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/10, công an thành phố nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy về việc anh Trần Mạnh Viễn (sinh năm 1987, quê ở khu phố 2, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) là nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, Hà Nội) có xô xát với một nhóm người tại quán ăn Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) vào tối ngày 26/10 và bị đánh gây thương tích phải nhập viện, đến sáng ngày 28/10 thì anh Viễn tử vong.

Từ tin báo này, Phòng PC 45 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố tổ chức điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, tối ngày 26/10, anh Trần Mạnh Viễn tổ chức sinh nhật của mình với một nhóm bạn bè khoảng hơn 10 người là nhân viên của công ty tại nhà hàng ở số 37 phố Trần Thái Tông đến khoảng 22h cùng ngày thì kết thúc.

Sau đó, anh Viễn lại cùng bạn bè rủ nhau đến nhà hàng Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhậu tiếp. Cùng thời điểm này, Nguyễn Hoàng Vũ cùng một nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Quốc Việt và Đỗ Duy Cường tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Quỳnh Béo.

Tại đây, trong lúc đi vệ sinh, anh Trần Mạnh Viễn gặp và làm quen với Việt. Sau đó, Việt mời anh Viễn về bàn uống rượu.

Nhóm của anh Trần Mạnh Viễn lâu không thấy bạn quay lại nên 3 người trong nhóm đã đi tìm. Thấy anh Viễn ngồi tại bàn của Việt thì những người này cũng vào giao lưu, đồng thời can ngăn, bảo Viễn không nên uống rượu nữa.

Lúc này, giữa hai nhóm thanh niên cùng tổ chức sinh nhật lại xảy ra lời qua tiếng lại do hỏi thăm nhau chuyện tuổi tác và thách đố nhau chuyện uống rượu. Do đó, một người bạn của Viễn đã kéo Viễn đứng lên.

Khi thấy Việt cùng đứng dậy thì anh Trần Mạnh Viễn đã tát Việt nhưng không trúng. Lập tức, Việt tát lại, còn Nguyễn Hoàng Vũ cũng giơ chân đạp trúng anh Viễn khiến Viễn ngã ngửa, đập đầu xuống sàn quán nhậu. Lúc này Việt, Vũ và Đỗ Duy Cường lao vào đá vào người anh Viễn.

Thấy Viễn bị đánh, nhóm bạn của nạn nhân cũng đập vỡ vỏ chai, lao vào xô xát. Trước vụ ẩu đả trên, những người có mặt trong quán Quỳnh Béo đã vào can ngăn hai bên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Trần Mạnh Viễn được đưa vào bệnh viện 198 của Bộ Công an điều trị, đến sáng hôm sau, 27/10 thì xuất viện. Tuy nhiên, đến khoảng 14h30 ngày 27/10, anh Viễn có những biểu hiện đau đầu, nôn mửa nên được gia đình đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu thì được bệnh viện xác định bị chấn thương sọ não. Các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên đến 7h45 ngày 28/10, anh Trần Mạnh Viễn đã tử vong.

Theo đại diện cơ quan điều tra, vụ việc trên bắt nguồn do mâu thuẫn bộc phát. Việc hỗ trợ gia đình nạn nhân đã được thực hiện. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc