"Chiêu" giả danh công an để cướp, hiếp nạn nhân

06:54, 08/10/2013
|

(VnMedia) - Thời gian gần đây, nhiều kẻ tự gắn cho mình một cái mác cán bộ công an rồi lợi dụng lòng tin của các “con mồi” tiến hành lừa tình, lừa tiền, cướp tài sản, thậm chí hiếp dâm nạn nhân...

Ảnh minh họa
Tang vật của một vụ giả danh công an. Ảnh: Internet

Từ lừa tiền, tình...

Tự xưng là người của Bộ Công an, Trần Quốc Thái (21 tuổi) dùng tên giả làm quen qua mạng với nhiều cô gái rồi sau đó lừa cả tình lẫn tiền của họ.

Chiều 20/9 vừa qua,  Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt giam, khởi tố Trần Quốc Thái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cục công nghệ cao (Bộ Công an) nhận được đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thị T. (ngụ tại huyện Hóc Môn) về việc bị Thái lừa làm quen sau đó chiếm đoạt tài sản. Khi quen chị Thanh, Thái xưng là Phạm Trịnh Hoài Ân (30 tuổi), cảnh sát kinh tế thuộc Bộ Công an. Gã khoe có mẹ làm giảng viên, cha đang công tác tại Công an Hà Nội.

Sau đó Thái mời  chị T. mời đến nhà chơi. Trên đường đi, Thái dẫn chị Thanh vào khách sạn trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) nói đây là khách sạn của chị ruột. Ít giờ sau, anh ta tiếp tục chở chị Thanh về hướng quận 7. Khi gần đến trụ sở Bộ Công an ở phía nam, Thái kêu chị Thanh xuống mua giùm vài viên thuốc cảm, còn anh ta vào cơ quan lấy chìa khóa nhà và "biến mất" cùng chiếc xe và số tiền hơn 4 triệu đồng của nạn nhân.

Trong lúc cơ quan công an đang truy tìm Thái thì thêm nạn nhân tên Th. đến trình báo. Theo Th., sau thời gian làm quen với Thái trên mạng (lúc này cũng lấy tên Ân), anh ta đặt vấn đề quan hệ tình cảm lâu dài. Khi biết gia đình chị Th. có nhu cầu mua vé máy bay đi du lịch, Thái gợi ý mua giùm với giá rẻ và nhận 53 triệu đồng. Thái còn nhận làm bằng đại học cho bạn chị Th. với giá 9 triệu đồng, sau khi cầm tiền thì “biến mất”.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, các trinh sát Bộ công an đã phối hợp cùng Công an phường 3 (quận 5, TP HCM) và Đội CSĐT Công an quận 5 truy tìm và phát hiện ra tung tích của Thái.

Tại cơ quan công an, Thái khai ngoài 2 vụ nêu trên còn thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo khác cùng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và 3 xe máy.

Tương tự, đối tượng Hoàng Tùng Lâm (24 tuổi, trú xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cũng tự nhận là cảnh sát hình sự để làm quen với nhiều thiếu nữ, hứa "chạy việc" giúp khi họ tốt nghiệp cao đẳng.

Theo điều tra, trên Facebook, Lâm giới thiệu làm việc tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị và trò chuyện với một số nữ sinh. Trong số này, anh ta kết thân với 3 thiếu nữ vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non.

"Viên cảnh sát hình sự" hứa sẽ xin giúp 3 cô vào một trường mầm non, với giá 3 triệu đồng mỗi người. Riêng một cô, do có cảm tình nên Lâm giảm giá một triệu. Nhận 8 triệu đồng, Lâm "lặn" bặt tăm.

Ngày 15/7, Lâm bị bắt khi đang chuẩn bị lừa các thiếu nữ khác. Đến ngày 18/7, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Hoàng Tùng Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

... đến cướp tài sản

Vào tháng 4 vừa qua, công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Đạt (SN 1986, ở Thái Hòa, Ba Vì) về hành vi cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 10/4, khi anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, ở Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định) đang ngồi uống nước ở khu vực cầu sắt Thái Hà, đi vào bãi rác Trung Liệt thì bị Nguyễn Văn Đạt (SN 1986, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) giả danh là công an đến yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tưởng thật, anh Đoàn lấy giấy tờ ra trình thì bất ngờ bị Đạt cướp giật chiếc điện thoại di động. Biết Đạt là cảnh sát rởm, anh Đoàn đã chống trả, khiến đối tượng ném lại chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.
Đúng lúc này, Tổ tuần tra Đội CSHS- CAQ Đống Đa đang làm nhiệm vụ có mặt, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt.

Tiếp đó, ngày 24/9, Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng giả danh công an, dân quân tự vệ ra đứng đầu đường quốc lộ để kiểm tra giấy tờ và cướp tiền của người đi đường.

Theo điều tra của cơ quan công an huyện Thọ Xuân, 2 đối tượng Nguyễn Đình Hà (SN 1989) và Hà Văn Bình (SN 1990), ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân rủ 2 anh em ruột là Đào Viết Sim, Đào Viết Sơn về nhà lấy trộm một chiếc dùi cui và một chiếc áo Công an xã của ông Đào Viết Hồng (bố của Sim và Sơn) là công an viên của xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân.

Sau đó, các đối tượng nói Sim mặc áo đóng giả công an xã, 3 đối tượng còn lại đóng giả dân quân tự vệ để đến đầu đường quốc lộ thuộc địa bàn xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân nơi anh Lê Thiêm Đạt đang trông coi chiếc xe bị hỏng và xưng danh là công an xã, dân quân tự vệ để kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh Đạt.

Các đối tượng nói trên đã yêu cầu anh Đạt đưa tiền cho bọn chúng, nhưng anh Đạt không đưa nên bọn chúng đã dùng dây lưng, dùi cui đánh trọng thương anh Đạt và cướp đi 300.000đ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng nói trên.

Thậm chí hiếp dâm nạn nhân

Không những lừa tình, lừa tiền, cướp tài sản, kẻ giả danh cán bộ công an còn thực hiện hành vi bỉ ổi -  hãm hiếp nạn nhân.

Ngày 4/10 vừa qua, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Hưng (SN 1971, ngụ tại Đồng Nai) 20 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, trưa 28/12/2011, Nguyễn Quốc Hưng (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) hành nghề thu lượm ve chai đang điều khiển xe lưu thông trên tỉnh lộ 762 (thị trấn Vĩnh Cữu, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai) thì phát hiện cháu H.N.Y (SN 1996) đang chạy xe đạp trên đường. Dục vọng nổi lên, Hưng ép xe cháu Y. vào lề và giả danh là công an hình sự, yêu cầu cháu Y. cho khám người vì cho rằng cháu Y. đang cất giữ ma túy.

Sau đó hắn đưa cháu Y. đến một vườn cây vắng vẻ và bảo cháu Y. cởi quần áo ra cho hắn khám xét. Cháu Y. không đồng ý, hắn dùng dao đe dọa và cởi quần áo cháu Y. ra  rồi thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc hành sự, Hưng còn lấy điện thoại ra quay lại và đe dọa nếu cháu Y. nói cho ai biết sẽ tung đoạn clip này lên mạng internet.

Tiếp đó, ngày 11/01/2012, Hưng lại dũng chiêu cũ để ép cháu N.K.N.Y (1995) vào lùm cây vắng vẻ để “khám xét”. Cháu N.Y chống cự, hắn đe dọa sẽ dùng dao mổ bụng cháu. Trong lúc giằng co, cháu N.Y đã thoát thân và chạy đến trình báo công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/05/2013, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hưng 20 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Hưng kháng cáo lên tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Tp.HCM. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 04/10/2013, Hưng cho rằng mình bị oan và xin chuyển tội danh từ "hiếp dâm trẻ em" sang "dâm ô trẻ em" vì cho rằng mình không thực hiện hành vi giao cấu với 2 cháu mà chỉ sàm sỡ bên ngoài.

HĐXX bác kháng nghị của Hưng vì cho rằng hành vi của Hưng đã đủ cấu thành tội hiếp dâm trẻ em. Xét không có tình tiết đặc biệt nào để giảm nhẹ hình phạt cho Hưng nên HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, ngày 22/5, thông tin từ công an TP.Hà Nội cho hay đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, làm rõ vụ đóng giả công an để hiếp dâm, cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 21/5, chị H.M.A. (19 tuổi) đi xe máy ra khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh chơi thì bị 2 kẻ giả danh công an, yêu cầu kiểm tra xe.

Sau đó, hai nghi phạm trên chở chị về cánh đồng xã Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội rồi dùng dao đe dọa, thay nhau hiếp dâm, cướp đi 1 xe máy, 1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.


Ba Tư

Ý kiến bạn đọc