Thất nghiệp, "dắt" kiếm Nhật đi bán keo dán giày

21:16, 29/08/2013
|

(VnMedia) - Bị đặc nhiệm "tóm", Tuân khai đang thất nghiệp nên đi bán keo dán giày ở chợ đêm Phùng Khoang. Chiếc kiếm Nhật Tuân mang theo là do một người quen nhờ mang xuống Cầu Trắng, Hà Đông...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Phạm Văn Tuân và tang vật

Sự việc xảy ra vào chiều 28/8, tại ngã ba Lê Văn Lương kéo dài - Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ công tác đặc biệt Y14/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bên cạnh hông xe máy có treo một vật giống thanh kiếm dài hơn nửa mét, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thấy hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, nam thanh niên đã bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, các trinh sát hoá trang đã kịp thời đón lõng, khống chế và đưa về chốt.

Tại đây, danh tính nam thanh niên được làm rõ là Phạm Văn Tuân (SN 1989, ở tại Ứng Hoà, Hà Nội). Theo lời khai của Tuân, đối tượng đang thất nghiệp nên đi bán keo dán giày ở chợ đêm Phùng Khoang. Chiếc kiếm Nhật do một người quen tên Tuấn nhờ mang xuống Cầu Trắng, Hà Đông sẽ có người chủ động ra lấy.

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật sau đó được bàn giao cho Đồn công an số 26, công an huyện Từ Liêm tiếp tục xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc