“Nữ quái” vờ mượn xe đi thăm mẹ rồi bán lấy tiền tiêu

07:06, 04/03/2013
|

(VnMedia) - Mượn xe máy của ông Nguyễn Văn V. đi thăm mẹ, nhưng thực chất Nguyễn Thị Tâm đã mang thẳng chiếc xe đến chợ xe máy bán lấy tiền tiêu xài...

Ảnh minh họa
Tâm đã mang bán chiếc xe tại chợ xe máy. Ảnh minh họa

Ngày 3/3, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa điều tra, làm rõ một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận.

Theo đó, ngày 1/3, ông Nguyễn Văn V. (SN 1962, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đến Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trình báo: Lợi dụng quen biết, chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1974 ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) lấy lý do cần xe đi thăm mẹ, đã hỏi mượn xe máy của ông.

Ông V. không ngần ngại nên đưa xe máy trị giá khoảng 13,5 triệu đồng cùng đăng ký cho Tâm mượn trước cửa nhà số 32 (thuộc phường Hàng Bạc).

Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Tâm đã đem chiếc xe máy trên bán tại chợ xe máy Phùng Hưng (Hà Nội) được 4,2 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra và thu 3,8 triệu đồng từ Nguyễn Thị Tâm trả lại cho ông Nguyễn Văn V.

Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc