Diễn biến mới nhất vụ 141 bị tố đánh người

10:40, 17/03/2013
|

(VnMedia)- Theo thông tin mới nhất mà VnMedia nhận được, công an TP. Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ người dân tố lực lượng 141 đánh gãy xương gò má người dân vào ngày 14/3.

Sáng 17/3, trao đổi với VnMedia, Đại tá Phạm Văn Hưng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết hiện Giám đốc Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo để làm rõ vụ việc. Chưa biết thế nào để trả lời mà phải phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan điều tra. Đại tá Hưng cũng nhấn mạnh, kết quả sẽ điều tra sẽ được cơ quan điều tra công bố công khai. Được biết, tổ công tác 141/Y5 làm nhiệm vụ hôm xảy ra sự việc, có 3 chiến sỹ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động. Cả 3 chiến sỹ tham gia tổ công tác Y5 đều phải báo cáo, giải trình sự việc lên ban Giám đốc.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với VnMedia, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ về sự việc, và chắc chắn là phải làm rất nhanh để có câu trả lời về tính đúng, sai của sự việc. Phòng có bộ phận điều tra giải quyết tai nạn giao thông phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết vụ việc.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho rằng, với tư cách là những người thực thi nhiệm vụ Phòng đã có báo cáo với các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh rằng, "sự thật vẫn là sự thật, quan điểm đã báo cáo, nếu sai sẽ xử lý cán bộ vi phạm, nếu đúng thì phải xử lý người thông tin sai để góp phần động viên cán bộ chiến sỹ, động viên người dân thực hiện đúng luật lệ an toàn giao thông".

Ảnh minh họa

 CSGT đưa chiếc xe máy của anh Nghiêm Duy Hoàng khỏi hiện trường (ảnh người dân cung cấp cho báo nld.com.vn).


Được biết, trong ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Hà Nội đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc này.

Trước đó, vào khoảng 15h30 phút ngày 14/3, tại khu vực ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa người vi phạm giao thông (lỗi không đội mũ bảo hiểm - MBH) với tổ cảnh sát 141 của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đây, khiến người vi phạm giao thông bị chấn thương, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người vi phạm giao thông là anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin từ giaoduc.net, tại bệnh viện, anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết, khoảng 15h30’ ngày 14/3, khi đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 29H1 - 048.16 lưu thông qua ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị một chiến sĩ trong tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội ra dấu hiệu yêu cầu dừng xe. Quá hoảng sợ vì lúc này trên đầu không đội MBH, anh Hoàng đã tăng ga định bỏ chạy.

Ngay lập tức có một người mặc thường phục chạy đuổi theo. Phía trước đầu xe máy của anh Hoàng cũng có một cảnh sát mặc sắc phục, trên áo có logo của lực lượng cảnh sát dùng dùi cui lao ra chặn lại.

Ảnh minh họa

Anh Nghiêm Duy Hoàng đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người


“Lúc đó tôi định quay xe vòng lại để trốn thoát nhưng biết mình bị chặn, trên đường lại quá nhiều xe cộ nên đã dừng xe, giơ hai tay lên đầu. Tuy nhiên một trong hai người đó đã dí dùi cui điện vào mạng sườn, một người khác mặc sắc phục dùng dùi cui vụt vào mặt tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong Bệnh viện Thanh Nhàn với rất nhiều vết thương ở xung quanh cổ, gẫy xương gò má”, báo Người lao động online dẫn lời anh Hoàng.

“Khi chứng kiến anh Nghiêm Duy Hoàng với rất nhiều vết thương nằm bất động trên đường khoảng 15 phút, rất đông người dân đã xông vào bế anh Hoàng đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn gần đó cấp cứu. Một bác sĩ đang điều trị cho anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết, ngoài những vết thương bầm tím ở phần cổ và phần lưng, thì chấn thương gẫy xương gò má bên phải là nặng nhất.

Anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết sẽ làm đơn tố cáo một số chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát 141 Hà Nội có hành vi lạm quyền, gây chấn thương nặng cho anh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc