“Kiều nữ” sát hại đại gia chè bằng 11 nhát dao

17:58, 01/02/2013
|

(VnMedia) - Mâu thuẫn với ông Bình về việc vay 100 triệu đồng, Kiều đã lời qua tiếng lại với vị đại gia này. Sau đó, "kiều nữ" đã dùng dao nhọn đâm 11 nhát vào vùng đầu cổ, người, làm ông Bình gục tại chỗ...

>>
Bí mật cuộc đời đại gia đất chè bị giết hại
>> Tình tiết mới vụ đại gia chè bị kiều nữ sát hại  

Ảnh minh họa
Hai đối tượng Kiều và Tùng

Sáng ngày 1/2, thông tin mới nhất từ công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hai đối tượng sát hại ông Vũ Dương Bình (SN 1957 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình đã hồi phục sức khỏe. Cả hai đối tượng đã được đưa về trại giam công an tỉnh Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Linh Thị Kiều (SN 1988, có HKTT tại tổ 14 phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, quê quán ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) đã thừa nhận chính mình là người ra tay sát hại ông Vũ Dương Bình (SN 1957) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình bằng 11 nhát dao chí mạng.

Kiều cũng thừa nhận bản thân từng là nhân viên của công ty Tân Cương Hoàng Bình. Giữa Kiều và ông Bình nảy sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp.

Lợi dụng mối "quan hệ" với ông Bình, Kiều đã hỏi vay 100 triệu đồng để làm ăn và ông Bình đã hứa cho Kiều vay. Tuy nhiên, mãi không thấy vị đại gia này đưa tiền, Kiều nhiều lần gặng hỏi nhưng ông Bình làm ngơ. Vì vậy, Kiều đã bàn bạc với Đỗ Thanh Tùng (SN 1986, trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương) lên kế hoạch để đòi bằng được 100 triệu đồng từ ông Bình.

Theo kế hoạch, ngày 25/1, Kiều và Tùng đến thuê phòng nghỉ 508 ở khách sạn Mai Đan (số 37, tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên). Mục đích ban đầu của hai đối tượng là vay bằng được số tiền 100 triệu đồng như thỏa thuận trước với ông Bình, nếu không đạt được sẽ dùng biện pháp mạnh để giết và cướp tài sản.

Đến tối 26/1, khi ông Bình đang ăn cơm tiếp khách tại nhà hàng Biển Xanh (một trong những địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) thì Kiều gọi điện hẹn đến khách sạn Mai Đan.

Tại đây, Kiều đề nghị ông Bình đưa cho Kiều 100 triệu đồng như đã hẹn. Tuy nhiên ông Bình bảo không mang theo tiền, do vậy, hai bên lời qua tiếng lại căng thẳng.

Khi ông Bình phát hiện Tùng đang nấp sau tấm rèm cửa, lập tức gã tình nhân của Kiều xông ra trấn áp hành hung, nhưng bị ông Bình kháng cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, Kiều đã dùng dao nhọn đâm 11 nhát vào vùng đầu cổ, người, làm ông Bình gục tại chỗ.

Sau khi thấy ông Bình ngã gục, hai đối tượng lục lọi lấy hết tài sản rồi kéo ông Bình vào nhà vệ sinh. Sau đó, cả hai bắt taxi đến Sông Công rồi bỏ trốn vào Nghệ An.

Sau khi ông Bình rời nhà hàng Biển Xanh, gia đình thấy lâu không về, sốt ruột. Con trai ông Bình tra trên mạng GPS, thấy xe ô tô của bố ở vị trí ngoài khách sạn Mai Đan, liền đến tìm, vào khách sạn đi các phòng đều khóa, điện thoại mất liên lạc. Con trai ông Bình có chìa khóa ô tô phụ liền đánh xe về nhà.

Chiều 27/1, vợ con ông Bình bàng hoàng nhận tin ông đã bị đâm chết dã man tại chính Khách sạn Mai Đan.

Trao đổi với phóng viên Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua khám nghiệm hiện trường,thông tin cho rằng ông Bình chết trong tư thế trần truồng và bị cắt một số bộ phận trên cơ thể là không đúng.

Hiện công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc