Hỗn chiến bằng còng số 8 trên phố Lê Duẩn

06:58, 26/01/2013
|

(VnMedia)- Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, hai nhóm thanh niên đã xông vào nhau hỗn chiến. Đáng nói, vũ khí của cuộc ẩu đả này có cả còng số 8...

Ảnh minh họa

Ảnh: Minh họa


Vào khoảng 3h ngày 25/1, tại quán rượu Hầm Phố ở 142 Lê Duẩn, Đống Đa đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Nhóm thứ nhất của Nguyễn Mạnh Cường (SN 1968, trú ở Khâm Thiên, Đống Đa); Lê Thế Dũng (SN 1971, ở Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng); Trần Đức Tùng (SN 1969, trú ở Tứ Liên, Tây Hồ) và Nguyễn Hồng Khanh (SN 1971, trú ở Tô Hoàng, Hai Bà Trưng) với một nhóm khác gồm 7 người, trong đó 1 người dùng khóa số 8 đập vào đầu Cường và Dũng. Còn các đối tượng dùng vỏ chai bia đập vào đầu Khanh gây chấn thương.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an Thành phố đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc