Chậm lương, công nhân thẳng thừng nện sếp!

18:38, 25/01/2013
|

(VnMedia)- Vì không có lương, nhóm công nhân đã thẳng thừng dùng gậy nhôm và ghế của công ty đánh trọng thương sếp mình. Sau đó, chúng lấy 1 máy tính xách rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa

Ảnh: Minh họa


Ngày 24/1, tin từ Công an quân Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan này đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Đỗ Minh Nguyệt (SN 1986, ngõ 164 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân); Vũ Tiến Nam (SN 1990, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng); Đỗ Minh Lương (SN 1975, là chồng của Nguyệt) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 23/1, nhóm người Nguyệt, Nam và Lương có đến gặp Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Hôm nay và Tương lai (tại địa chỉ tại 23A ngõ 109 đường Trường Chinh, Phương Liệt, quận Thanh Xuân) để gặng hỏi về việc không được trả lương theo hợp đồng.

Tại công ty, 3 đối tượng có gặp và nói chuyện với anh Lê Huy Hưng (SN 1989, ở ngõ 109 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân) là Giám đốc Công ty và nhân viên là Trần Mạnh Thành (SN 1970, ở ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, quận Hoàng Mai).

Lời qua tiếng lại, 2 bên đã xảy ra cãi vã. Nhóm công nhân trong lúc không kiềm chế được vì không có lương đã thẳng thừng dùng gậy nhôm và ghế của công ty đánh trọng thương sếp mình. Sau đó, chúng lấy 1 máy tính xách rồi bỏ trốn.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc