Khoe giọng hát sau khi rút dao đâm chết người

14:07, 11/09/2012
|

(VnMedia) – Trong đám cưới của một người quen, thấy anh họ đang trông giữ xe bị nhóm thanh niên chửi bới, Ký xông vào bếp lấy dao và đâm chết một người rồi bỏ đi hát Karaoke.
 
Ngày 11/9, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Ký (tức Điệp, SN 1988, trú tại thôn Yên Bái, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi giết người.
 
Cáo trạng truy tố, khoảng 17h ngày 27/11, Ký đến dự đám cưới của một người quen, sau đó, Ký cùng nhóm thanh niên họ nhà trai xuống nhà cô dâu ở thôn Yên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh chơi. Khi chuẩn bị ra về, một thanh niên trong đoàn nhà trai làm mất vé xe nên xảy ra xích mích với người trông giữ xe là anh họ của Ký.
 
Lời qua tiếng lại, 2 nhóm thanh niên của họ nhà trai và nhà gái xảy ra ẩu đả. Ký đã đi đến khu vực bếp ăn của nhà gái lấy dao giấu trong người rồi quay ra. Nhìn thấy Ký, Vũ Văn Hải (SN 1990, trú ở Yên Thịnh, Tiến Thịnh, Mê Linh) xông vào định đánh. Thấy vậy, Ký lùi vào sát tường rút dao ra khua và đe dọa: “Thằng nào vào đây, tao đâm chết”. Thấy Ký có dao, một người bạn của Hải vội ôm anh này lại nhưng Hải vẫn tiếp tục xông tới đấm Ký.

Sẵn con dao trong tay, Ký đâm một nhát vào mạng sườn trái của Hải rồi rút dao bỏ chạy. Nghĩ sự việc không nghiêm trọng, sau đó, Ký đã cùng bạn bè đi hát karaoke đến 22h cùng ngày. Còn nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
 
Trước Tòa, Ký lí nhí khai nhận, do thấy anh họ bị nhóm thanh niên xúc phạm nên bị cáo đã chạy đi tìm dao để “phòng thân”. Trong lúc bị đánh, bị cáo bị cáo rút dao ra đâm theo phản xạ nên không biết rõ nạn nhân vừa bị mình đâm thấu bụng. Trên đường tẩu thoát, Ký đã vứt con dao gây án xuống cánh đồng trước trường học Liên Mạc, huyện Mê Linh.
 
Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ký 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Bị dẫn giải về trại giam, Ký không dám quay lại nhìn mặt người thân. Ký khóc, những giọt nước mắt ân hận muộn mằn.


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc