Thuê côn đồ giết chồng vì bị "cắm sừng"

10:35, 14/06/2012
|

Chi 30 triệu đồng để thuê nhóm côn đồ dằn mặt chồng đang sinh sống với "bồ nhí",  bà Hiển không ngờ hậu họa lớn đã xảy ra với cả ba người.

Ngày 13/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Hiển (sinh năm 1955, trú tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội) cùng 7 đồng phạm là Lê Quang Phục (em trai Hiển), Đỗ Văn Khanh (anh rể Phục), Lê Thọ Nam, Phạm Hùng Lâm, Nguyễn Đức Trí, Trần Minh Hiếu và Phạm Văn Côi (đều trú tại Hà Nội) bị Viện kiểm sát truy tố về cùng tội “giết người”.

Nạn nhân bị chém chết trong vụ án này chính là ông Phạm Văn Đường, chồng bị cáo Hiển.

Theo cáo trạng, do bực tức việc chồng mình bỏ nhà đi chung sống với “bồ” tên là V, Hiển nhờ em trai là Lê Quang Phục (42 tuổi) thuê người đánh dằn mặt ông Đường. Phục dẫn chị gái đến gặp anh rể Đỗ Văn Khanh (53 tuổi, huyện Thường Tín) để nhờ.

Ông Khanh tiếp tục nhờ đến bạn mình là Phạm Văn Côi (41 tuổi, ở quận Ba Đình) để “mai mối” giúp chị em bà Hiển (bạn ông Khanh) tiếp cận đến nhóm Phạm Hùng Lâm (44 tuổi), Lê Thọ Nam (42 tuổi), Nguyễn Đức Trí (26 tuổi), Bùi Sơn Tùng (29 tuổi) đều ở quận Hoàng Mai.

Nam ra giá với bà Hiển là nếu xử ông Hiển “đứt” luôn là 100 triệu, chém vào tay 30 triệu và vào chân là 70 triệu đồng. Do chỉ muốn cảnh cáo chồng mình nên bà Hiển chi trả cho nhóm chém thuê là 30 triệu đồng để gây thương tích ở tay cho ông Đường mà thôi.

Bà Hiển trả trước cho Lâm 10 triệu và hẹn sẽ trả nốt 20 triệu sau khi xong việc. Chiều ngày 26/5/2011, Nam cùng Trần Minh Hiếu (39 tuổi, quận Hoàng Mai) ra chợ mua dao phay làm hung khí.

Tối cùng ngày, Lâm đứng ngoài cảnh giới, Nam đi bộ vào khu nhà trọ nơi ông Đường đang ở cùng người “vợ bé”, chém một nhát vào bả vai ông rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do vết thương quá nặng, ông Đường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Người phụ nữ ở cùng ông đã quá đau khổ nên đã tìm đến cái chết bằng cách lao đầu vào tàu hỏa.

Khai nhận trước HĐXX, bà Hiển trình bày rằng chỉ muốn chồng bị thương để không kiếm tiền nuôi "bồ nhí". Ông đã nhiều lần về nhà gây gổ, đập phá và tuyên bố không ai được động đến “vợ bé” của mình. Lê Thọ Nam, kẻ đã cầm dao chém ông Hiển khai không hề biết nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã quyết định thay đổi tội danh cho 4 bị cáo gồm Hiển, Phục, Khanh và Côi từ tội “giết người” sang tội “cố ý gây thương tích,” do Hội đồng xét xử xác định các bị cáo này không trực tiếp tham gia vào việc sát hại ông Đường.

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Lê Thọ Nam lĩnh án tử hình, Phạm Hùng Lâm lĩnh án tù chung thân, Nguyễn Đức Trí bị phạt 14 năm tù và Trần Minh Hiếu 10 năm tù cùng về tội “giết người.”

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “cố ý gây thương tích,” Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Hiển lĩnh án 14 năm tù, Lê Quang Phục 12 năm tù, Phạm Văn Côi 6 năm tù và Đỗ Văn Khanh 10 năm tù.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc