Mất 14 kg vây cá mập và gần 2000 USD vì gửi đồ tại lễ tân nhà nghỉ

09:45, 21/05/2012
|

(VnMedia) - Với lý do va li có mùi hôi, lễ tân nhà nghỉ  đã yêu cầu anh Đức gửi lại tại quầy. Sau khi đi ăn đêm về, anh Đức phát hiện 14 kg vây cá mập, và gần 2000 USD đã "không cánh mà bay"...

Ngày 21/5, tin từ Công an Quận Hoàng Mai, Hà Nội được biết, đơn vị này đang thụ lý vụ mất tài sản tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo đó, ngày 19/5, anh Nguyễn Bá Đức (SN 1981, ở Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) đến công an Phường Hoàng Liệt (Quận Hoàng Mai) trình báo: Đêm 18/5, anh Đức đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Bảo Nguyệt (thuộc tổ 10, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt). Chủ nhà nghỉ yêu cầu anh Đức để va li tại quầy lễ tân vì va li của anh có mùi hôi. Sau đó, anh Đức đi ăn đêm và về nghỉ.

Đến sáng 19/5, nhân viên nhà nghỉ cho biết có hai thanh niên tự xưng là bạn của anh Đức đến gặp lễ tân và lấy chiếc va li trên… Anh Đức khai trong va li có 1.800 USD và 14kg vây cá mập.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc