Hà Nội: Rồ ga, lao thẳng mô tô vào cảnh sát

16:03, 01/05/2012
|

Sau khi lao thẳng vào 2 tổ cảnh sát 141 để chạy trốn, thanh niên lái môtô phân khối lớn đã đâm liên tiếp vào 2 xe máy đi cùng chiều.


 Ảnh minh họa

 Cả 3 chiếc xe sau cú va chạm.


1h15 sáng 1/5, tổ công tác Y4 141 do trung tá CSGT Vũ Văn Ngoại chỉ huy tại phố Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên vừa đeo tai nghe vừa phóng xe Suzuki GSX 1300R lạng lách nên ra hiệu lệnh dừng xe.

 

Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà còn rồ ga lao thẳng vào các cảnh sát nhằm chạy thoát. Đến ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, thanh niên này lại bị tổ công tác 141 khác chặn bắt nhưng anh ta vẫn vít ga lao thẳng.

 

Do phóng quá nhanh, nam thanh niên đã không làm chủ được tốc độ và đâm vào hai xe máy đi cùng chiều gây tai nạn. Cú va chạm mạnh với tốc độ nhanh khiến chiếc xe phân khối lớn vỡ nát phần đầu, chiếc xe Wave BKS 29 S1 – 135.69 và một chiếc mang nhãn hiệu Air blade BKS 30 L3 – 9037 cắm vào nhau. Những người đi trên hai chiếc xe máy bị hất văng ra đường nhưng rất may vụ không bị tổn thương, không có thiệt hại về người.

 Ảnh minh họa

 Chân dung quái xế

 

Cú tông mạnh khiến xe Suzuki GSX 1300R bị vỡ phần đầu, xe Wave nằm cách đó chừng nửa mét, máy văng ra ngoài, còn chiếc Ari Blade chỉ hư hỏng nhẹ. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

 

Tại công an quận Hoàn Kiếm, nam thanh niên khai là Đặng Minh Dũng (22 tuổi, ở Bạch Mai, Hà Nội). Dũng cho biết, do đang đeo tai nghe nên không nghe rõ hiệu lệnh của cảnh sát, và trước đó đã uống rượu nên không làm chủ được tay lái.

 

Vụ việc đã gây sự chú ý của rất nhiều người dân sinh sống gần đó, nhiều người bất bình đã đòi lao vào “xử” thanh niên này.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc