Trào nước mắt mẹ nhận lại con bị bắt cóc

15:33, 20/03/2012
|

(VnMedia)- Sáng 20/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bàn giao cháu bé 5 tuổi bị cậu họ bắt cóc về với gia đình, sau hơn 2 ngày bị người cậu họ- đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và thường xuyên đánh bạc- bắt giữ và đòi tiền chuộc lên đến gần 200 triệu đồng.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, chiều 19/ 3, Cục CSHS nhận được tin báo từ công an tỉnh Nghệ An, về việc tại huyện Nghi Lộc xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Cháu bé bị bắt cóc là Nguyễn Phúc Thọ, SN 2007, con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Phúc Châu- chị Nguyễn Thị Phương Lan, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.

Theo tường trình của vợ chồng chị Lan, cháu Thọ bị bắt cóc khoảng 16h30 ngày 18/3. Khoảng 20h cùng ngày, đối tượng Đặng Thế Hưng SN 1984 ở cùng Nghệ An, kẻ bắt cóc cháu Thọ đã nhắn tin thông báo đang giữ cháu Thọ, và đòi gia đình chị Lan phải chuyển 180 triệu đồng thì mới thả cháu bé về. Đáng nói, Hưng chính là cậu họ của cháu bé.
 
Sau khi nhắn tin cho chị Lan và một số người thân trong gia đình, Hưng liên tục thay đổi số điện thoại di động để liên lạc để vừa đe dọa sẽ sát hại cháu Thọ nếu chị Lan báo công an, đồng thời…hướng dẫn cách chuyển tiền vào tài khoản cho y. 

 Ảnh minh họa

 Thái độ khó hiểu của đối tượng Đặng Thế Hưng tại cơ quan điều tra


Công an Nghệ An đã khám xét khẩn cấp nhà Hưng, thu được “bản kế hoạch” bắt cóc cháu Thọ do Hưng lập, với dự định tiến hành trước đó 1 tuần; và 1 bức thư…xin không được dòng họ công nhận là con cháu (!).

Theo đại tá Hồ Sỹ Tiến, sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Nghệ Aa, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo phối hợp với Cục nghiệp vụ tổ chức nhiều mũi công tác xác minh những địa điểm nghi vấn đối tượng có thể ẩn náu.

Khoảng 15h ngày 19/3, thông tin trinh sát cho biết có 1 đối tượng nam giới khoảng gần 30 tuổi dắt theo 1 cháu bé khoảng 5 tuổi xuất hiện ở khu vực huyện Từ Liêm với biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, khi lực lượng công an phong tỏa khu vực này, đối tượng đó đã biến mất.

Tiếp tục trinh sát phát hiện đối tượng tiếp tục di chuyển về khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 19/3/2012, đối tượng dừng lại ở khu vực Bầu- Yên Mỹ- Hưng Yên.
 Ảnh minh họa

 Cán bộ điều tra đang ghi lời khai của đối tượng Hưng


Đến 22h cùng ngày, lực lượng truy tìm lần ra manh mối đối tượng nghi vấn tại nhà nghỉ Huy Hoàng, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Kiểm tra hình ảnh do camera nhà nghỉ quay lại thấy đối tượng và cháu bé trong camera có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng do công an Nghệ An cung cấp. Bí mật xác minh, trinh sát xác định đó chính là Đặng Thế Hưng. Cháu Thọ lúc này đang ngủ ngon trong phòng trọ. Còn gã cậu họ mất nhân tính, y đang tính cách tiêu tiền trong số tiền 10 triệu đồng vừa rút từ tài khoản mà gia đình chị Lan đã chuyển.

Để đảm bảo an toàn trong việc giải cứu cháu Thọ, không để đối tượng bỏ trốn hoặc khống chế cháu bé làm con tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 1h sáng 20/3, khi Đặng Thế Hưng vừa rời khỏi phòng trọ, lực lượng giải cứu ập vào, bảo vệ cháu bé và khống chế gọn ghẽ kẻ bắt cóc.
 
Ngay trong buổi sáng 20/3, Cục CSHS đã bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc, và chuyển đối tượng Hưng đến CQĐT công an Nghệ An thụ lý. Lãnh đạo Tổng cục CS phòng chống tội phạm đã kịp thời biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án.

Một số hình ảnh VnMedia ghi lại trong buổi trao trả cháu bé cho gia đình sáng 20/3.

 Ảnh minh họa

 Đại tá Hồ Sỹ Tiến bàn giao cháu bé cho bố mẹ. Cả mẹ và con cùng khóc vì quá hạnh phúc.

 Ảnh minh họa

 Cháu nép chặt vào lòng mẹ

 Ảnh minh họa

 Cháu Thọ tò mò vì thấy mẹ khóc khi kể lại chuyện với phóng viên

 Ảnh minh họa

 Phâỉ mất một lúc rất lâu, sau khi được dỗ dành, cháu Thọ mới có thể bình tĩnh để nhìn vào ống kính máy ảnh như thế này.

 Ảnh minh họa

 Còn người cậu mất nhân tính của cháu Thọ vẫn có thể cười trước ống kính phóng viên.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc