(VnMedia) - Khoảng 5h sáng, khi đang say sưa ngủ thì chị Mận nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phòng con trai mình đang ngủ trên tầng 2. Khi chạy lên xem có việc gì, nhưng vừa mới đến cửa phòng, chị thấy Tuấn (con trai chị) ôm cổ chạy ra ngoài, máu me lai láng.
|
Vụ việc trên xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Mận, mẹ nạn nhân Lê Đình Tuấn, trú ở thôn Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).
Được biết vào tối ngày 18/3, Nguyễn Hữu Tùng, con trai của anh Nguyễn Hữu Trúc, hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Triệu Sơn 5, có sang nhà chị Mận (chị gái của bố Tùng), để chơi rồi ngủ lại với anh họ mình là Lê Đình Tuấn cho vui, vì Tuấn đang theo học liên thông đại học của một trường dưới thành phố Thanh Hóa mới về chơi.
Đến rạng sáng ngày 19/3, chị Mận đang ngủ ở tầng dưới bất thình lình nghe thấy tiếng động phát ra từ trên tầng hai, phòng hai anh em Tuấn, Tùng đang ngủ, chị Mận liền chạy lên xem sao, đang đứng trước cửa phòng chưa kịp gõ cửa thì thấy con trai mình chạy ra ngoài trên người đầy vết máu.
Chưa kịp hoàn hồn vì không biết chuyện gì đang xảy ra, chị thấy Tuấn đổ gục xuống nền nhà. Ngay lập tức gia đình đã đưa Tuấn xuống Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu. Tại đây, theo chẩn đoán ban đầu, Tuấn bị chém hai nhát, một nhát vào tai phải bị đứt gân, còn một nhát vào cổ họng, nhát chém quá mạnh khiến Tuấn bị đứt cổ họng.
Theo người nhà nạn nhân cho biết thì Tuấn với Tùng là 2 anh em, lại chơi rất thân với nhau, nên hiện giờ mọi người cũng chưa biết được động cơ gây án của Tùng là gì.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ý kiến bạn đọc