Hà Nội: Tử hình kẻ giết người yêu cũ

14:46, 28/03/2012
|

(VnMedia) - Sáng 28/3, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Vương (SN 1990, trú tại thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là bạn gái cũ của Vương.

Cáo trạng truy tố, khoảng 18h30 ngày 1/7/2011, Vương ra chợ tạm Vĩnh Hưng mua 1 gói bánh, 1 con dao, cất vào túi rồi đi đến nhà người yêu cũ là chị Nguyễn Diệu Dung (SN 1991, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) . Khi Dung ra mở cửa, Vương hỏi luôn: “Mẹ đâu”. Dung cho biết “mẹ đi lễ chùa”.

Một lúc sau, lợi dụng lúc chị Dung đang nghe điện thoại, Vương bất ngờ rút dao đâm 1 nhát vào ngực nạn nhân. Dung ngã xuống đất, tay ôm vết thương, còn Vương tiếp tục dùng tay trái chèn giữa cổ, tay phải cầm dao đâm liên tiếp vào người Dung. Tên sát nhân lấy điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân bỏ đi.

Đến đoạn đường Pháp Vân, Vương dừng lại tắt điện thoại, vứt sim và rửa tay chân, vứt chiếc áo dính máu khi gây án và mua áo khác mặc. Sợ bị phát hiện, Vương còn tháo biển số xe máy cất vào cốp xe. Sau khi bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 600 ngàn đồng, cầm chiếc xe máy được 2 triệu đồng, Vương lên xe khách bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi đi lễ về, bà Nguyễn Thị Lan – mẹ đẻ chị Dung đã phát hiện con gái nằm bất tỉnh trên nền nhà. Con dao vẫn cắm trên ngực nạn nhân. Dung được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày 7/7/2011, Vương đến Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đầu thú.

Cơ quan Công an đã làm rõ, cuối năm 2008, Vương lên Hà Nội làm nghề sửa chữa xe máy và có quen biết với chị Dung. Giữa năm 2009, Vương về quê lấy vợ. Sau khi cưới vợ, Vương tiếp tục quay trở lại Hà Nội làm nghề sửa chữa xe máy. Dù đã có vợ nhưng Vương vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với chị Dung. Biết chị Dung mới mua chiếc xe máy Yamaha Sirius, Vương nảy sinh ý định cướp xe của Dung để bán lấy tiền.
 
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Vương dáng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Với hai tội danh giết người, cướp tài sản, Vương bị tòa tuyên phạt bản án tử hình. Nhận mức án đích đáng, Vương chết lặng, còn người vợ của y mắt cũng đỏ hoe. Từ ngày Vương gây án, người phụ nữ bất hạnh ấy đã phải một thân một mình làm lụng, nuôi đứa con trai của hai người.


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc